Vi Thị Quỳnh Mai
CON MỪNG TUỔI MẸ!
(Thay lời chị Đoàn Thị Hậu
tặng mẹ nhân ngày mừng thọ mẹ tuổi 90)
Mẹ là con gái Hưng Yên
Nghĩa Trai quê mẹ vẫn miền nhớ thương.
Tuổi thơ cắp sách tới trường
Mẹ thường lam lũ nắng sương ruộng đồng
Rồi mẹ du học Giang Tô,
Mẹ làm nghiên cứu cây trồng, chăn nuôi
Yêu ngành nông nghiệp một đời
Mẹ gieo bao hạt mầm tươi, giống lành!
Mẹ yêu thương bố - cựu binh
Từ sau chiến dịch Điện Biên trở về!
Cùng nghề nông nghiệp, cùng quê,
Cùng nhau sinh dưỡng đề huề cháu con
Hai trai một gái vuông tròn
Dâu hiền rể thảo, cháu con trùng phùng
Hôm nay tứ đại đồng đường
Mừng mẹ tròn tuổi 90 Xuân này!
Từ ngày xa bố đến nay
Mẹ lên xứ Lạng coi đây là nhà.
Mẹ yêu miền đất quê xa,
Mẹ thương con cháu, tặng quà bằng thơ!
Mẹ là câu hát ầu ơ
Mẹ là chỗ dựa sớm trưa con về
Mẹ là hơi ấm tình quê
Cho con cháu mẹ bốn bề an yên.
Phúc may con có mẹ Hiền
Để con trọn Hiếu kề bên mỗi ngày.
Mẹ là trái ngọt hôm nay
Cho con hạnh phúc, tháng ngày mai sau! /
V.T.Q.M