Mai Nam Thắng
CÔ CẢNH SÁT LẦN ĐẦU RA ĐẢO
Cô cảnh sát lần đầu ra đảo
Thỏa nỗi niềm ao ước chờ mong
Buổi ra khơi phập phồng quân cảng
Có bóng người đưa tiễn ngóng trông
Cô cảnh sát lần đầu ra đảo
Tổ quốc phía mũi tàu
Tổ quốc phía sau lưng…
Tàu lắc lư giữa bốn bề sóng vỗ
Đồng đội quây quần nên chẳng cô đơn
Cô cảnh sát lần đầu ra đảo
Những Đá Thị, Sinh Tồn, Song Tử, Phan Vinh…
Biết đất nước chân trời góc bể
Biết can trường để vững yêu tin
Cô cảnh sát lần đầu ra đảo
Thương lính mình dầu dãi trùng khơi
Lính vui thế mà mắt cô nhòe ướt
Sẻ chia nào vợi bớt Trường Sa ơi!
Cô cảnh sát lần đầu ra đảo
Nghe mười lời thề càng nhớ sáu điều răn
Những gương mặt như bình minh trước biển
Biển đo lòng tận Hiếu, tận Trung
Cô cảnh sát lần đầu ra đảo
Mai xa rồi còn có dịp ra không?
Xin giữ mãi cành san hô lính đảo
Cho Trường Sa tươi tốt mãi thêm gần…
M.N.T