Nhiều tác giả
GIAO LƯU THƠ – NHẠC (Kỳ 2)
(CLB Lạc Hồng – Hội VHNT Nghĩa Lộ)
Phương Lan
VỀ BÊN LÒNG HỒ
Bản Dao mù sương quấn chặt lấy người
Tôi hoang sơ bên núi hoang sơ
Thổ cẩm quyến rũ bàn chân bước
Sắc lam chàm thành duyên nợ câu thơ.
Thung lũng Làng Ven ngút ngát nương ngô
Núi ôm núi ôm mùa trăng cám dỗ
Nhớ ngày bà con gom đọt măng nuôi cán bộ
Nơi phong trào cách mạng thổi bùng lên.
Nắng ban trưa đứng bóng những con thuyền
Nghe chuyện đá thì thầm vào truyền thuyết
Người dân hy sinh nơi chôn nhau cho dòng điện
Dưới lòng hồ còn nguyên kí ức ông cha.
Vẫn ghập ghềnh bên những nẻo đường xa
Mang hơi thở thổi bùng những vùng đất mới
Cô gái Dao bỗng làm tôi bối rối
Ánh mắt nào líu ríu ruộng bậc thang.
Muốn xoa mềm cả động Xuân Long
Bên dòng Chảy bén duyên cô gái Tày ven suối
Tiếng đàn tính ngân dài câu hát cọi
Núi ghập ghềnh kiễng gót ngóng lưng trời.
Điệu múa chuông ngỡ bỏ bùa tôi
Trai gái yêu nhau thắm nồng hơn lửa đỏ
Tiếng khèn nứa gọi mùa vàng đây đó
Mãi ấm lòng nơi đó Thác Bà yêu.
P.L
Trần Ngọc Thạch
KẾT NỐI TÌNH THÂN
Hai quê hương chân tình thắm thiết
Kết bạn lâu bền Phú Thọ ta ơi!
Nghĩa Lộ hôm nay trân trọng lời mời
Về cùng bạn bè bên Đất Tổ Hùng Vương.
Thắp nén hương thơm con cháu bốn phương
Cầu cho Quốc thái, bình an, trường thọ
Hai hội bền lâu buộc thành duyên nợ
Kết nối giao hòa huynh đệ tình thân.
Từ miền Tây bắc ta về cùng đất Tổ
Mươn mướt đồi chè, bãi cọ, nương ngô
Hát khúc tâm tình buộc chặt ý thơ
Nối vòng tay chung điệu xòe thương nhớ.
Bạn hát Xoan tôi nhịp nhàng điệu múa
Con cháu tụ về bên núi Nghĩa Lĩnh xưa
Cánh hạc tung lên chắp những vần thơ
Chum rượu cần ta như mơ như thực.
Phú Thọ Mường Lò thỏa niềm mong ước
Nắm chặt tay mình nghĩa lặng tình sâu
T.N.T
Thủy Tiên
VỀ THĂM LĂNG BÁC
Hôm nay con được về thăm Bác
Dưới vầng hào quang tỏa sáng Ba Đình
Con ngước nhìn lòng rưng rưng ngấn lệ
Sợ đánh thức Người vừa chợp mắt nghỉ ngơi
Vẫn mái tóc nhuộm trắng sương rơi
Vầng trán cao gian truân còn in đậm
Đôi mắt sáng ngời soi đường cho dân tộc
Soi màn đêm đưa đất nước tự do
Câu dân ca điệu ví Quê Cha
Trước lúc đi xa Người muốn một lần nghe lại
Gió gì rào bên đường tre xanh ngát
Thổi tâm hồn toả ngát việt nam
Tổ quốc ta nay đã sang trang
Ngẩng cao đầu sánh vai cùng Năm Châu bốn bể
Hôm nay con được về bên Bác
Lòng nghẹn ngào thưa Bác Bác ơi
T.T
Phạm Thanh Hòa
GIAO LƯU
(Chi hội câu lạc bộ VHNT Tỉnh Phú Thọ)
Đi qua ghé lại Đền Hùng
Tổ Tiên đất Việt một vùng nơi đây
Cháu con tưởng nhớ những ngày
Tháng ba (3) ngày chục(10) dâng bày lòng son(*)
Ngôi đền trên đỉnh núi non
Nghìn thu linh ứng vọng hồn thiêng liêng
Dù ai đi khắp mọi miền
Đến ngày giỗ Tổ nhớ nên tìm về
Việt Trì Phú Thọ tình quê
Giao lưu đàn hát bên lề thơ ca
Hôm nay gặp mặt chan hoà
Niềm vui sôi nổi vỡ oà trong tim
Lần đầu bước nối đi tìm
Dân ca truyền thống giữ gìn sẻ chia
Bạn cùng Yên Bái trên kia
Chung nhau câu hát sớm khuya đong đầy./.
Tháng 5/2025
T.H
Nguyễn Trung Tín
DUYÊN THƠ NGHĨA LỘ
(Tặng CLB VHNT Nghĩa Lộ)
Bạn thơ Nghĩa Lộ quê xa
Nay ngày gặp gỡ chan hòa vui tươi
Tay trong tay bắt mắt cười
Bên nhau duyên tỏ rạng ngời tình thơ
Thầm trao ánh mắt hẹn hò
Lắng trong sâu thẳm giành cho cuộc đời
Mai rồ xa cách đầy vơi
Nhớ nhung buổi ấy chẳng ngơi nỗi lòng
Bạn về rằng nhớ ta không
Câu thơ giã bạn mênh mông đợi chờ
Mường Lò điểm nhớ niềm mơ
Hẹn ngày gặp lại đợi chờ thi nhân
Người đi dù ở xa gần
Ngày thơ lưu luyến níu chân gọi về
Suối Giàng, bản Hốc...hồn mê
Biển sương lãng đãng sơn khê yên bình
Vềthăm phong cảnh hữu tình
Câu thơ kết nối bạn - mình có nhau
Hữu duyên điểm đến dài lâu
Lạc Hồng - Nghĩa Lộ tình sâu thắm nồng
N.T.T
Nguyễn Tiến Thanh
VỀ ĐẤT TỔ
Con đã tới nơi đây Đất Tổ,
Khói tâm nhang quyện tỏ tình người.
Bao đời nay, vẫn chẳng rời,
Lệ rơi nhòe bóng muôn đời không phai...
Đường về Tổ trải dài nhung nhớ,
Thắp nén hương từ cõi lòng con.
Thành tâm khấn nguyện vuông tròn,
Kính dâng Đất Tổ cháu con nguyện thờ.
Cầu an tịnh độ, ước mơ,
Lời thề son sắt chẳng mờ theo năm.
Dẫu đi khắp nẻo xa xăm,
Lòng con hướng Tổ muôn năm chẳng rời.
N.T.T
Ngô Thông
NỢ QUÊ
Mấy mươi năm tôi trở về làng
Con đường quen nay thành đường lạ
Cái ngõ nhỏ ngày xưa toàn sỏi đá
Đến bây giờ bê tông hoá êm du
Tôi đến tìm em để tặng chiếc võng dù
Thay cho võng gai ngày nào em ao ước
Liệu có gặp không và bao giờ gặp được
Ôi...cô gái làng ngày xưa tôi thương
Em giấu gì để nỗi nhớ vấn vương
Vấn vương mãi cả đời mới lạ
Tôi ngơ ngác với hội làng đông quá
Năm tháng qua đi mà mãi chẳng già
Điệu hát xoan níu kéo những ngày xa
Tôi mắc nợ quê những ngày đi biền biệt
Để vô tình mắc lạ đường quen
Để mắc nợ em chiếc võng thời thơ ước
Và thành người lạ mãi trong em
N.T