Bùi Đức Khiêm
HÒA BÌNH
Sông Đằm rì rầm chảy giữa (*)
thành phố bên này
bên kia nhà máy thủy điện
Đêm lunh linh, huyền diệu
rằm trăng ngọc ngà tròn như chiếu mâm thau
người xưa để quên nơi đỉnh núi
Lăng nghe bạn đọc thơ
âm âm lời “Đẻ đất đẻ nước”
vấn vít câu Thường rang, bộ mẹng…
Bỗng dung cảm:
Thật yên ả,
hòa bình!
Ngày thơ Nguyên tiêu Hòa Bình, 2024
--------------------------
(*) Thuở Đẻ đất đẻ nước, sông Đà
có tên là sông Đằm.
CÚC CHI HOA
Ở phố thường ngắm cúc đại đóa
vàng hoe mỗi độ thu về
Ngược quê, mê nhìn sơn nữ hái cúc chi
bạt ngàn những bông tròn khuy bạc
lấp lóa ngực đồi
Đêm thu chầm chậm trôi
sơn nữ tóc dài, tay thon mời trà cúc
loang khuya vương hương miền Tây bắc
ngực núi rằm trăng vằng vặc
bông tròn khuy bạc thấp thoáng:
Cúc chi hoa…
SƠN NỮ GỘI ĐẦU
Bên suối. Mùa xuân
sơn nữ gội đầu
nước văn vắt trong gương soi
cần cổ, khuôn trăng
ngần trắng
Bên suối. Mùa xuân
sơn nữ chải tóc
trời xanh, mây trắng xà thấp
thác bạc tị ghen nhẹ chảy
nhìn suối tóc tuyền suôn thả
bay bay
Bên suối. Mùa xuân
sơn nữ xõa tóc
hương bồ kết quyện hương rừng
chim muông thảng thốt hót lạc giọng
khách đường xa tần ngần
bước vấp chân
Bên suối. Mùa xuân
sơn nữ gội đầu,
chải tóc…
12 – 2023
THƯƠNG NHỚ SÔNG BÔI
Tôi sinh ra ở đây
cái làng nhỏ tựa lưng vào vách núi
sông Bôi như chiếc lạt mềm
xanh trôi trước mặt…
Chiếc lạt mềm buộc chặt
thương nhớ suốt đời tôi!
VỀ LẠI SÔNG ĐÀ
Bấy năm mới lại sông Đà
cây đa, bến nước chiều tà khói vương
Người đi thăm thẳm dặm trường
ngày về tóc đã pha sương trắng đầu
tháng năm nước vẹt chân cầu
bến xưa, người cũ…nát nhàu tương tư
Chùa đêm tiếng mõ thực hư
vầng trăng giữa tháng từ từ…đỉnh non.
Sông Đà, tháng 3 - 2018
B.Đ.K