Phạm Tự
BIỂN VÀ EM
Lời nguyền giấu đáy biển sâu
Ngọt ngào vị mặn trong nhau suốt đời
Bồn chồn giọt nhớ chiều rơi
Hoàng hôn tím sẫm khoảng trời... không em...
Một lần với biển... đâu quên
Ngắm cồn cát trắng say mềm ngẩn ngơ
Dịu êm con sóng ru bờ
Mặn nồng thổn thức ý thơ dạt dào
Lời yêu biển sóng dâng trào
Hút hồn say đắm... ngọt ngào tình em!
ĐÊM MƯA
Đêm mưa… lòng dạ rưng rưng
Quê hương nguồn cội muối gừng có nhau
Thời gian sương khói phủ màu
Cho dù xa cách… vẫn sâu nghĩa đời!
VỀ HƯU
Về hưu vui nghĩa tuổi già
"Cây cao bóng cả"... đẹp hoa giữa đời
Ngẫm suy nhớ lại một thời
Phiếu tem bao cấp... sáng ngời ước mơ!
Sắn khoai cõng gạo cùng ngô
Lòng chàng ý thiếp "đắp bờ biển Đông"
Trước sau trên dưới mặn nồng
Cơm chia áo sẻ... bão dông xa dần
Nắng mưa hôm sớm tảo tần
Người đi người ở nghĩa nhân trọn lời...!
Thời nay khác thuở xưa rồi
Nghỉ hưu thấm hiểu vị đời... say men...
Tuổi cao tâm vững trí bền
"Cay gừng cay quế" đã quen trường đời
Tháng ngày sống khỏe sống vui...
Dưỡng sinh thể dục...yêu đời thêm xuân...
Giao lưu thi hoạ xa gần
Tâm hồn thư thái tinh thần sáng hơn!
Tuổi xuân gánh việc nước non
Nghỉ hưu dìu dắt cháu con xa gần...
Đời vui nhẹ bước bàn chân
Đức tâm rực sáng ngàn lần ...Về hưu...!
CHỈ CÒN TA
Một thời say đắm mộng mơ
Thả lòng theo những bến bờ mênh mông
Phấn son bươn chải theo dòng
Phôi phai đánh mất hương nồng sắc xuân...
Xế chiều mỏi gối chồn chân
Ngẫm đời hoài tiếc bóng gần hình xa
Liệu đời còn nghĩ đến ta
Liếc ngang con mắt... vỡ òa tình say!
Xa vời... cá lặn chim bay
Chỉ còn ta với... tháng ngày đêm mơ...!!!
P.T
Bottom of Form