Bùi Phương Thảo
KHÚC QUÂN HÀNH TÂY TIẾN
Chúng con lên đường sớm xuân Hà Nội
Giăng mắc mưa phùn qua tháp rêu phong
Năm cửa ô hồn xưa còn lắng đọng
Tiếng người đi vang vọng sáng xuân trong
Đặt chân lên mảnh đất chiến trường xưa
Phải vết chân cha vết chân đồng đội
Heo hút dấu cọp những đêm Mường Hịch
Ấm áp Mai Châu thơm hương nếp xôi
Những vạt lau trắng chiều phơ phất gió
Nà Bó Châu Mộc di tích nơi đây
Qua bến Hồi Xuân một khúc sóng gầm
Mường Lát Sài Khao vẫn lấp trong mây
Cùng dặn nhau nâng bước đi thật khẽ
Còn bao mồ xanh cỏ trên đường lạ
Bên suối trong khe mưa ngàn bao phủ
Trong đất lành che chở những năm qua
Bảy mươi lăm năm trung đoàn Tây Tiến
Thế hệ chúng con cùng nhau giữ lửa
Dâng nén tâm hương tri ân liệt sỹ
Khí phách anh hùng Tây Tiến năm xưa
Chúng con lên đường sớm xuân Hà Nội
Trong huyết quản thắm đượm mãi màu son
Bia Tây Tiến rạng ngời trên đỉnh núi
Danh tiếng muôn đời còn với nước non
B.P.T