Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

CHIỀU XUÂN SƠN

Nhiều tác giả
 
CHÙM THƠ THANH SƠN
 
  Lời BBT: Trong chuyến đi dã ngoại về rừng Quốc gia Xuân Sơn của đoàn Văn nghệ sĩ Hội Nhà văn Hà Nội có một buổi ghé thăm và giao lưu với anh chị em hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Sơn. Ngay sau buổi giao lưu đã xuất hiện một số bài thơ của các văn nghệ sĩ cả hai Hội. Chúng tôi đã giới thiệu một chùm nhiều bài thơ nhưng có những bài thơ gửi đến sau khi đã đưa lên trang nên chúng tôi xin lại tiếp tục giới thiệu thêm một chùm thơ nữa!

 
Khang Sao Sáng
 
THĂM BẢN CỎI
 
Bản Cỏi mờ sương
Ẩn dưới thung
Tiếng ve gọi hạ thả mưa rừng
Bước say men đá chân không mỏi
Thác Ngọc dập dềnh trắng cả lưng.
 
Bản Cỏi Xuân Sơn như trảy hội
Người đi nghiêng núi
Bóng hàng treo
Thịt quay
Rau sắng
Cua ốc núi
Em bán anh mua xóa đói nghèo.
 
Ngọc Tỉnh hồ xanh biêng biếc gió
Mùa tắm bờ xa...
Tiếng chim reo
Nhịp bơi khỏa nước tung bọt trắng
Cầu gỗ ta qua cứ tưởng đèo.
 
Vào thăm hang Cỏi leo đá sụt
Trời đất phong trần để núi hoang
Hang sâu nước chảy thuyền giăng lái
Buông mái chèo khua đón ngang tàng.
 
Trắng mây núi biếc... đời hay mộng
Áo váy xiêm y sặc sỡ màu
Tôi đến Xuân Sơn dừng chân bước
Giữa chốn bồng lai đổ chén sầu.
                  26 - 5 - 2025
                       K.S.S
 
Phạm Minh Tân
 
CHIỀU XUÂN SƠN
 
Như lạc giữa khu vườn cổ tích
Chiều Xuân Sơn
xanh thẳm khúc nhạc rừng!
 
Trên lối nhỏ
dưới tán cây cổ thụ
Chợt bất ngờ gặp những mầm hoa!
Có chú chim nào gọi bạn thiết tha
Ngàn cánh bướm như sao sa chào đón
Từ ngực đá
thác tuôn trào cuồn cuộn
Vạn tinh cầu tỏa sáng khoảng rừng già!
 
Anh đưa em về thăm bản Cỏi quê cha
Con suối trong lành soi bóng căn nhà nhỏ
Mẹ đón em
nụ cười thân thương quá
Chút quà nghèo
cua đá, rau rừng...
 
Anh bên em
luồn lách giữa trập trùng
Đá chồng đá hợp thành hang động
Những thạch nhũ tạo dáng hình con giống
Và bao nhiêu huyền tích tự ngàn năm
 
Tạm biệt Xuân Sơn
dẫu chỉ một lần thăm
Mà nhớ mãi
miền địa linh kỳ vĩ
Mà thương mãi
những con người trân quý
Không quản ngày đêm
canh giữ sự bình yên
Cho khu "vườn cổ tích" đẹp giàu hơn
          Vườn Quốc gia Xuân Sơn
                             23/5/2025
                               P.M.T
Cầm Sơn
 
THA THIẾT XUÂN SƠN
 
Về Xuân Sơn nhớ không anh?
hiền hòa sông suối nước xanh một màu
rì rào, róc rách dưới cầu
rừng nguyên sinh mát một màu núi non.
 
Hoành anh hoa trổ vàng son
hừng lên dưới ánh nắng non cuối chiều.
bướm rừng đếm được bao nhiêu
giao hoan tung cánh phiêu diêu gọi mời.
 
Đỉnh Ten mây trắng ngang trời
Hang Na, Hang Cỏi xin mời người qua
hương rừng níu giữ thiết tha
rượu ngô men lá la đà chưa anh?
 
Suối xanh, rừng núi cũng xanh
mảnh mai thắt chặt tình anh, tình nàng.
Đêm buông bước nhảy nhịp nhàng
bên ngọn lửa trại nhuộm vàng lời ca.
 
Tình người tình đất thiết tha
một lần đến đã mặn mà yêu thương
Xuân Sơn -  nặng những vấn vương
bâng khuâng, ngơ ngẩn quên đường về xuôi.
 
                                28/5/2025
                                   C.S

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 27
Trong ngày: 99
Trong tuần: 6527
Lượt truy cập: 1109720
xuthanh
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông