Thái Xuân Nguyên
"Lòng trong sạch có vầng trăn chứng giám
Trước cỏ non mềm chẳng nỡ bước chân qua."
Nguyên bản
ОТКАЗ
Сергей Николаевич Дмитриев
«Что ты не весел, милый?
Глянь: на дворе весна.
Спрячься от спячки постылой
Там, где не будет сна,
Там, где любовь живая
В вечном горит пути,
Спрячься, тоски не зная,
Ты на моей груди.
Мы позабудем сонность.
Мы позабудем грусть.
Только неразделенность
Нас окрыляет пусть.
Так мы войдем без страха
В яркий, волшебный рай.
Только, прошу, с размаха
Счастья не отвергай...»
«Благодарю за нежность.
Только прошла весна.
Вот моя неизбежность -
Сдаться в плененье сна.
Старый по духу я...»
Dịch nghĩa:
LỜI TỪ CHỐI
Xéc-gây Đmitriev
- Anh sao chẳng vui thế, hỡi người yêu?
Nhìn kìa, ngoài sân xuân đã về.
Hãy trốn khỏi cơn ngủ đông đáng ghét,
Ở đó sẽ không còn những giấc mơ.
Ở đó, nơi tình yêu sống động,
Nó mãi cháy trên con đường vĩnh hằng.
Hãy nép vào (trốn vào) ngực em,
Để chẳng còn biết đến buồn đau.
Ta sẽ quên cơn uể oải,
Ta sẽ quên nỗi sầu.
Dẫu tình yêu vô vọng (không được đáp lại)
Vẫn chắp cho ta đôi cánh.
Rồi ta sẽ không còn sợ hãi,
Bước vào thiên đường rực rỡ, nhiệm màu.
Chỉ xin anh,
Đừng vội khước từ hạnh phúc...
- Anh cảm ơn em vì sự dịu dàng.
Nhưng mùa xuân đã qua rồi.
Đó là số phận không thể tránh khỏi của anh:
Đầu hàng giấc ngủ.
Tâm hồn anh đã già rồi...
Dịch thơ:
LỜI TỪ CHỐI
- Anh yêu quý, sao mãi buồn thiu vậy,
Hãy nhìn xem, Xuân đã đến bên thềm.
Hãy thoát khỏi cơn ngủ đông đáng ghét,
Ở đó đâu còn những giấc mơ êm.
Hãy tựa đầu vào ngực em, anh nhé,
Để chẳng bao giờ biết đến buồn đau.
Ở đó có tình yêu sống động
Cháy mãi trên đường vĩnh cửu, dài lâu.
Ta quên hết những ưu tư, mỏi mệt,
Quên nỗi buồn thương, u uẩn tháng ngày.
Dẫu tình yêu có rơi vào vô vọng
Vẫn chắp cho mình đôi cánh cùng bay.
Ta cũng sẽ chẳng còn chi ngần ngại,
Bước tới thiên đường rực rỡ, nhiệm màu.
Chỉ xin anh đừng tạo ra khoảng cách,
Đừng vội khước từ hạnh phúc mai sau...
- Cảm ơn em đã dịu dàng, tha thiết
Nhưng mùa xuân cũng đã qua rồi.
Đó là số phận mà anh không tránh khỏi:
Đành giam mình trong giấc ngủ vùi thôi.
Tâm hồn anh quả thật đã già rồi...
19.3.1981
(Rút từ tập "Tình yêu & Mạch sống thiêng liêng" sắp xuất bản)
T.X.N