Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

THẤP THOÁNG TRUNG DU

Phạm Trọng Thanh
 
Thấp thoáng trung du
 
Dịu dàng lá quạt
tay em xoè ngọn gió mềm
rập rờn điệu múa
che nghiêng làn môi đôi mắt đen liếc dài
lá quạt thanh bình mượn từ lá cọ
trung du dào dạt sóng trời
 
Con đường quanh quanh
bao nhiêu cuộc đời
từng nét hoa văn trống đồng bổi hổi
bến bờ hoa khói
ở đây
lối dốc trắng sương trắng nắng 
vành nón cơn mưa
vang như pha son đỏ thắm sông Hồng
lau gầy sỏi đá
bước chân ấm thềm phù sa cổ
voi chầu Nghĩa Lĩnh
mây thành Văn Lang
cốt cách vua Hùng dạy dân ăn ở
còn trong bóng cọ thanh cao
tiếng sấm ong ong dội lòng giếng cũ
gầu nước kéo lên
câu Xoan Ghẹo chia mời
                                                 
Mai tôi về xuôi
một ngã ba sông mấy chiều nước đổ
tôi cầm bóng cọ
cầm mưa nắng ròng ròng trên lá cọ
thấm tháp bao nhiêu buồn vui
ấy là lúc sông Hồng nhớ biển
mang chiều trung du
                              chảy đến chân trời…
4_nguon3428-470
Bên thềm Mê Kông
 
Mấy vùng miền gối sóng
tôi ao ước chiêm ngưỡng một sức vóc
bên thềm Mê Kông đầy vơi 
bạn đến thăm
chạm cốc mây trời
 
Bon bon từ đất biển em và tôi
chọn góc phiêu du bóng thuyền đuôi én
miên man đầm lạch hoang sơ ngày nào
binh trạm dừng chân đường giao liên chằng chịt
mưa dềnh Xa-van-na-khet
lá đỏ chiều Tà-ven-ọoc, Bô-lô-ven
đất nước Triệu Voi bạn tôi không về nữa
đêm sử thi già bản cất lời
Xiêng Khoảng trập trùng… nọong ơi
anh Pa-thét Lào bước ra từ chum đá
trống phòn vỗ nhịp hua đôn tàn - lăm-tơi(1)
 
Trường Sơn xa…xa vời
Tây Nguyên đại bàng sải cánh
trai vai hừng đông
gái dải khăn mềm
Sê-rê-pôk nhạc cồng chiêng đối sánh
Sê Kông, Sê San(2) lửa đuốc bập bùng
ngọn nước đổ vào Mê Kông dào dạt
bao mùa thác bay cá vượt cầu vồng
 
Mê Kông
chín cửa rồng lên thuyền đua
voi dạo
             bước trăng lồng
những khúc ngoặt vặn triền đá đổ
triệu năm đi ráng đỏ vắt ngang ghềnh
từ ngọn nguồn Lan Thương(3) kéo trời như kéo lụa
trầm tĩnh thinh không dải sáng Ngân Hà
những trăn trở nào đây hỡi dòng sông Mẹ(4)
vạt áo xanh gió sậy xoay vòng
em nối bước giữa lăm-vông tình bạn
mai trông vời
                     Mê Kông mênh mông…
                                          Ngoại thành Viêng Chăn, 20/9/2019
-------
(1).Lăm-tơi: ngỏ lời (dân ca Lào).
(2).Ba dòng sông đất Việt, khởi nguồn từ bắc và giữa Tây Nguyên, chảy qua các
        tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Campuchia), đổ vào sông Mê Kông.
(3).Mê Kông phát nguyên từ Tây Tạng, trên lãnh thổ Trung Quốc, sông có tên là
      Lan Thương.
(4).Người Lào gọi sông Mê Kông là Mè Nam Khoỏng (sông Mẹ).
  
Qua sông Cà Lồ
nhớ Hoàng Tố Nguyên
                                      
Cà Lồ sông em gái của sông Cầu
thăm thẳm xa thời phá tan cường địch
xa khuất sau cây thuở vượt sông tập kích
câu hát trung du sóng lúa xanh rờn
nắng tháng năm thoảng mùi mít mật
cô dân quân tiễn người thơ ra ga
chuyến tàu năm Sáu nhăm tất bật
kẻng hợp tác vang ngân
người chân son tất tả quay về
 
Bây giờ ở đâu, chị Sa(1)
vai áo gụ cành ngụy trang vành nón rám
trời Hương Canh sâu lắng
tiếng tách vỏ sân phơi mẻ lạc thắm lòng
mùa cá bột sông Cà Lồ vượt cạn
cạnh chiến hào
những đứa trẻ nằm nôi dưới lùm ổi chín
đã cập bến bao mùa thi để lớn
sông không đổi dòng lanh canh làng gốm
cây bên đường đứng rợp chờ ai
 
Thi sĩ Gò Công leng keng nhạc ngựa
mang cả ao làng đi tập kết
trái tim thơ
soi nước mắt người yêu(2)
Tạm biệt Hương Canh
gửi lại trung châu trời trong mây trắng lắm
bến đá chao chân còn sóng sánh
gọi thầm trong gió người thơ ơi...
Cà Lồ sông đang chở nắng xanh trời
--------
(1) Bài thơ được gợi ý từ bài Tạm biệt Hương (Gửi em Sa – 1965)
     của nhà thơ Hoàng Tố Nguyên (1929-1975).
(2) Ý thơ Hoàng Tố Nguyên trong tập thơ Từ nhớ đến thương,
     bài Gò Me:“Ao làng trăng tắm mây bơi
                        Nước trong như nước mắt người tôi yêu”.
 
Hẹn với Kỳ Cùng
 
Dáng cầu vồng - cầu khoan thai chuyển nắng
Tiếng sấm thanh minh sóng sánh Kỳ Cùng
Năm tháng lắng trong cây lành vết đạn
Mùa dã hương lá nõn nón thầm hương
 
Chùa Thành núi, Kỳ Cùng sông chảy ngược
Mắt đam mê Xứ Lạng hẹn nhau mà
Nguyên vẹn ca dao nắm nem bầu rượu
Lời trao nhau đan kết những đường hoa
 
Không ai nhận ra anh người bám trụ
Ngày máu đổ qua vai bệ súng áp tường kè
Mìn giặc nổ ngổn ngang phố vắng
Núi với người dao chém đá thành bia
 
Bấy nhiêu năm lồng lộng kìa Phai Vệ
Tầm ngắm kỳ đài bao quát Lạng Sơn xanh
Hồi tưởng châu xưa sắc chàm màu gió thắm
Người về Bắc Sơn nhịp bước quân hành
 
Mòn mỏi Vọng phu bên trời hóa đá
Biền biệt người đi sương giá giăng thành
Phật tọa thiền tòa Tam Thanh danh tiếng
Thạch nhũ âm trầm thơ cư sĩ Nhị Thanh
 
Lên xứ Lạng lời thưa cùng bác mẹ
Kỳ vĩ nước non cảm hứng đất trời đầy
Kỳ Cùng lượn mây lành soi bến mới
Hội xuân nào hẹn với nhau đây...                                 
 song-me-cong-1
Nhà thơ và người đẹp
 
Người đẹp cao sang
biển Đen mắt xanh trời xa
những con sóng mạn tàu vòn vã
mà tình yêu không tới được bao giờ(1)
 
Nỗi đau trái tim nhà thơ
nỗi niềm sầu xứ
khi ông áp trán vào cửa sổ máy bay
tựa lan can tiếng còi tàu thét gọi
tấm khăn voan mềm mại
làn sóng mắt bên lâu đài cây
đung đưa hoàn diệp liễu
ở I-xtăm-bun hay Plô-đíp trữ tình(2)
nụ cười ấy bàn tay ngà ngọc vẫy
sắp gặp em rồi sóng lại đẩy xa thêm!
 
Nazim ơi, chiều hè êm
tôi mang nỗi niềm thơ ông
ở thành phố Ninh Bình
nơi người đẹp làm thinh
người đẹp phương Đông – Ngọc Mỹ Nhân
cao sang và đắc thắng
vồng ngực phì nhiêu
mái tóc chảy dài sóng sánh
sông Đáy nồng nàn gót ngọc duỗi bờ mây
 
Hóa núi để yêu
người gối đầu năm ngủ
có trời biết ai trong giấc mơ của Nàng kia chứ
còn tôi… buồn khi chạm nỗi niềm Nazim từng mơ
người đẹp – nhà thơ xa khuất
trước dịu dàng sông xanh sóng mắt…
----
(1). Trích Thơ Nazim Hikmet (1902-1963). Bản dịch của nhà thơ Xuân Diệu.
(2). Các thành phố bên bờ biển Đen: I-xtăm-bun (Thổ Nhĩ Kỳ), Plô-đíp (Buugari).
                                                                  P.T.T
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 33
Trong ngày: 214
Trong tuần: 3285
Lượt truy cập: 1235459
xuthanh
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông