Phạm Thị Hồng Thu
SƠN TINH, THỦY TINH
Hàng năm bão lũ hoành hành,
Vì yêu nên Thủy Tinh giành Mỵ Nương.
Sơn Tinh kiên quyết không nhường
Máu ghen càng nổi, bốn phương bão tràn.
***
Chuyện xưa thuở nước Văn Lang
Vua Hùng kén rể, hai chàng đến thi.
Sơn Tinh tài trổ tức thì,
Núi ùn ùn mọc, uy nghi, oai hùng.
Thủy Tinh là chúa thủy cung,
Gió mưa, sấm chớp đùng đùng nổi lên.
Chúa rừng, chúa biển xưng tên.
Bất phân thắng bại, vua bèn lệnh ban:
- Phải mang sính lễ đàng hoàng
Chàng nào đến trước rước nàng ta cho.
Cả hai cùng vội hỏi to:
- Lễ gì cho biết để lo, xin người.
- Bánh chưng, cơm nếp trăm đôi
Chín hồng mao ngựa đẹp tươi, sau là
Gà chín cựa, voi chín ngà
Ngựa, gà, voi nhớ mỗi quà một đôi.
Sơn Tinh mờ sáng đến rồi,
Mỵ Nương hạnh phúc, chim cười lá reo.
Thủy Tinh chân chậm đuổi theo
Hô mưa, gọi gió Thần gieo kinh hoàng.
Phong Châu lênh láng ngập tràn,
Nước dâng, núi cũng hàng hàng dâng cao.
Ròng rã mấy tháng tiêu hao
Thủy Tinh kiệt sức, quân ào rút luôn.
Nhớ nàng, Thần Nước càng buồn
Càng đem quân đánh, càng hờn, càng cay.
Càng thua, càng hận, càng say,
Năm nào cũng đánh, trắng tay đành về.
2022
BÁNH CHƯNG, BÁNH DÀY
Mỗi năm tết đến, xuân về,
Bánh chưng gói đậm tình quê mặn mà.
Cỗ dâng Tiên Tổ nước nhà,
Gửi nhiều ước vọng vui hòa bình an.
***
Vua Hùng yêu nước vô vàn
Tuổi già, sức yếu nên bàn truyền ngôi.
Hai mươi hoàng tử được vời
Kiếm tìm món lạ tỏ lời Tổ Tiên.
Các lang* lùng sục khắp miền,
Trên rừng, dưới biển triền miên lần dò,
Sơn hào hải vị nhỏ to,
Mong giành ngôi báu thơm tho thỏa lòng.
Hoàng tử mười tám buồn tong,
Mẹ mất từ bé, nhà không có gì
Ngoài lúa gạo, mải nghĩ suy,
Còn ba ngày nữa lấy chi dâng người.
Lang Liêu mơ thấy Thần cười:
- Báu vật quý nhất trên đời là đây
Lúa gạo nuôi sống ngày ngày
Con đem làm bánh khéo tay thi tài.
Phong Châu mở hội sớm mai
Trống chiêng cờ quạt rộn tai vang lừng.
Bà con thôn bản khắp vùng,
Kéo về đông nghịt, tưng bừng hân hoan.
Nem công, chả phượng đầy bàn
Nhưng vua dừng lại bánh chàng Lang Liêu.
Vua nếm thử, lật ngắm nhiều
Gật đầu ưng ý con yêu, phán lời:
- Bánh giày tròn trắng tượng trời
Xôi đem giã nhuyễn chày đôi nhịp nhàng
Bánh chưng tượng đất rõ ràng,
Lá dong xanh mướt gói càng chặt tay,
Thơm lừng mĩ vị cỏ cây,
Muôn loài đùm bọc sum vầy bền lâu.
Còn các lang mải đua nhau
Sơn hào hải vị sẽ mau diệt nguồn,
Chăm nghề nông ấm no luôn.
Vua Hùng đã chọn người khôn, dân nhờ.
Chắc Lang Liêu cũng không ngờ,
Phong tục tốt đẹp đến giờ còn lưu.
2022
*Lang: Từ dùng để gọi các hoàng tử con vua Hùng.
THÁNH GIÓNG
Tinh thần yêu nước dân ta
Chảy trong huyết mạch trẻ già từ lâu.
Chiến công vang dội muôn sau,
Tháng tư mùng chín đưa nhau tìm về.
***
Đến ngày hội Gióng* nhớ nghe
Chuyện xưa mẹ Gióng lo bề không con,
Vết chân lạ, thấy ướm luôn,
Mang thai, sinh nở vuông tròn bé trai.
Lên ba không nói, nằm hoài.
Giặc Ân xâm lược, thở dài mẹ lo.
Loa tìm người giỏi vọng vô.
- Mẹ mời sứ giả vào cho con nhờ!
Bà ngạc nhiên, thật không ngờ.
- Về tâu vua sắm, ta chờ ở đây,
Ngựa, roi, giáp, nón đủ đầy,
Ta tin thắng giặc, ngươi ngay về triều.
Vua sai đúc sắt sớm chiều.
Mẹ lo Gióng bé chẳng liều được đâu.
Gióng ăn nhiều, lớn rất mau.
Nhà nghèo thiếu, xóm cùng nhau góp vào
Áo quần, cơm gạo biết bao,
Gióng càng khỏe mạnh lớn cao như thần.
Dân làng muốn giặc tan tành
Chung tay giúp sức thật nhanh, thật mừng.
Đồ vua đến, Gióng rất ưng
Vươn vai, vỗ ngựa không ngừng lửa phun.
Tráng sĩ phi đến, giặc run
Roi vung tới tấp, giặc vùng chạy quanh.
Gãy roi, tre nhổ quật nhanh
Giặc thua. Đến Sóc Sơn anh yên lòng,
Giáp, nón để lại nhẹ không,
Ngựa người bay mãi mênh mông về trời.
Lập đền Gióng, vua phong Người
Thiên Vương Phù Đổng sáng ngời muôn sau.
Lửa phun tre sém ngả màu,
Tre ngà, làng Cháy, ao sâu** vẫn còn.
2022
*Ngày hội Gióng: Hội Gióng tổ chức các ngày mùng 7, 8, 9 tháng tư âm lịch hàng năm ở làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
** Tre ngà, làng Cháy, ao sâu: Những dấu tích do ngựa Gióng để lại.