Trần Trọng Giá
MẸ
Lễ Vu Lan nhớ cội nguồn
Giữa vui và buồn, một tấm lòng son
Còn trời, còn nước, còn non
Không có mẹ chẳng có con, bao giờ…
Con giờ tóc đã bạc phơ
Thì mẹ đã mãi xa bờ nhân gian
Trăm năm một kiếp hợp tan
Ơn mẹ biết lấy gì hoàn trả đây?
Mai sau dù có vơi đầy
Thì con vẫn nhớ tháng ngày phong ba
Một ánh mắt mẹ nhìn ta
Đủ an ủi nỗi gần xa làm người.
Mẹ đi qua hết một đời
Lặng im như đất, như trời quanh con
Nuôi con rau cháo mỏi mòn
Tình thương của mẹ vuông tròn thiết tha,
Khi ngoảnh lại mái nhà ta
Mới hay mẹ đã đi xa thật rồi
Một đời mẹ ở bên đời
Mà con chưa kịp nói lời biết ơn.
Con đi hết một hành trình
Qua bao được mất, nhục vinh nỗi người
Mới hay nghĩa lớn ở đời
Đôi khi gói trọn trong lời chân quê.
Đường đời cát bụi…mải mê
Xin cho con được trở về tuổi thơ
Một hình, một bóng…Người chờ
Con và mẹ chưa bao giờ xa nhau.
Ngày 9/7/2026
NGÀY THẤT TỊCH
Ngày thất tịch của mùa ngâu
Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau tâm tình
Dòng Ngân sương khói mỏng manh
Bến trần cát bụi giăng mành tơ vương
Nợ duyên thao thức canh trường
Vô ngôn vẫn cháy lời thương tận cùng
Sông đời gạn đục, khơi trong
Tình em còn ấm hương nồng trong anh.
CHIM CU GÙ
Chim cu gù, chim cu gù
Cất lên xao xác mùa thu gọi đàn
Từ trong hoang vắng ngút ngàn
Còn nghe gió thổi muôn vàn lá bay.
Lá bay qua những tháng ngày
Bay qua một thuở đắng cay phận người
Ngoảnh nhìn chỉ thấy đất trời
Mênh mang một khoảng chơi vơi cuối mùa.
Chiều rơi xuống một bến xưa
Đò không khách, chẳng ai khua mái chèo
Ai ngồi đếm những trong veo
Mà nghe ký ức còn gieo trong lòng?
Chim cu vẫn gù bên đồng
Mặc cho cỏ úa giữa dòng thời gian
Từ trong cô lẻ, hoang mang
Một mầm xanh đã âm thầm nhú lên.
Có gì mất giữa nhân gian
Mà nghe nghe mãi lại càng thiết tha
Lá rơi hết một mùa qua
Về đâu cũng gặp mái nhà mùa thu.
Cúc cù cu, cúc cù cu...
T.T.G