Nguyễn Quang Toản
CHỜ ANH NHÉ!
Anh chưa về gặp bé được, bé ơi!
Anh trực chiến, biển đang mùa giông bão.
Cái nắng hè, như đang nung đốt đảo
Chắc quê nhà, cũng nóng lắm, bé ơi!
Anh xa bé, cũng đã mấy mùa rồi
Khao khát đợi chờ, cơn mưa lả lướt
Mình nhớ đến nhau, mỗi ngày mấy lượt...
Ao ước, về thăm bé được vài ngày.
Anh hình dung, cô bé dáng hao gầy
Lơ đãng bước, trên con đường đầy nắng
Bên cạnh ngàn hoa, mà mắt nhìn xa vắng
Chờ đợi người tình, ở phía đảo xa.
Vài tháng nữa, anh xuất ngũ về nhà
Mình tha hồ đón bình minh rực rỡ.
Mình cùng hái, những bông cúc nở
Cài lên ngực nhau rồi khúc khích cười.
Trời đầy mây, chắc bão sắp về rồi
Tạm biệt nhé, nhớ nghe lời anh nhé
Anh sẽ chọn ốc nhiều màu tặng bé
Chắc giờ này bé lặng lẽ đợi chờ...
Anh gửi thương gửi nhớ vào thơ!
14/6/2015
ĐÊM TƯƠNG TƯ
Đêm tàn, góc phố gió lùa
Đóa hoa khép cánh, hương đưa nhạt dần.
Đời người, một kiếp phù vân
Tình yêu đứt đoạn, mấy lần đắng cay…
Bâng khuâng giã bạn, chiều nay
Hoàng hôn thương nhớ, lệ đầy mắt ai?
Đêm về, sương lạnh ướt vai
Con chim lạc bạn, kêu hoài vườn xưa
Cây buồn, cành lá đu đưa
Câu thơ sửa mãi sao chưa đúng vần?
Tim ơi! Sao cứ bần thần
Người ta buông bỏ, có cần mình đâu?
Thôi đừng chuốc hận, ôm sầu
Xe hoa chuyển bánh từ lâu lắm rồi.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi?
Để mây vần vụ, đầy trời tương tư!
15/6/2015
MỘT THỜI SINH VIÊN
(Tặng các bạn Khoa Sử khóa 1976 - 1980)
Thoắt mà đã bốn mươi năm
Con ngài phá kén, con tằm nhả tơ
Mái đầu tóc đã bạc phơ
Vừa nghe Hội khóa đã chờ gặp nhau.
Người thì đi đặt vé tầu
Người tìm địa chỉ mời nhau cùng về
Dẫu trời đang giữa mùa hè
Cứ hình dung gặp bạn bè, lại vui.
Ôi Khoa Lịch Sử của tôi
Bốn năm học tập vui cười qua mau.
Ra trường sương gió dãi dầu
Bốn mươi năm mới gặp nhau dăm lần...
Tuổi già rệu rạo bước chân
Còn gặp nhau được mấy lần nữa đây?
Cát Bà gặp mặt, bắt tay
Mới thôi bạn đã theo mây về trời.
Thế là trọn một kiếp người
Bạn bè cùng khóa cứ rơi rụng dần...
Hồng, Thanh, Sắc, Hải, Minh, Tân
Lộng, Hoan, Tấn, Nhật...cõi trần rời xa.
Quảng Bình tổ chức Hội khoa
Cầm tay nhảy múa hát ca nói cười
Về đây trời biển tuyệt vời
Cùng nhau ôn lại một thời Sinh viên!
12/6/2020
BIỂN ĐỒNG CHÂU THÁI BÌNH
"Về miền sóng vỗ" Anh ơi!
Say sưa ngắm cảnh biển trời bao la
Tung tăng con sóng hiền hòa
Bình minh, mặt biển như là sao rơi.
Đoàn thuyền cưỡi sóng ra khơi
Hải âu chao liệng giữa vời vợi xanh
Đã lâu chưa gặp được Anh
Hội thơ "sáp nhập" nên đành đổi tên.
Thái Bình không thể dễ quên
Hội thơ ca vẫn mang tên Thái Bình
Hội ta, hội nghĩa hội tình
Lời thơ, khúc hát giúp mình sống vui.
Anh ơi, tháng Sáu đến rồi
Mấy vần lục bát gửi người tri âm
Sáo diều ai thả vang ngân
Ngày vui họp mặt tới gần rồi Anh.
Trời trong xanh, biển trong xanh
Đồng Châu không khí trong lành ban mai
Hàng cây, bờ cát trải dài
"Về miền sóng vỗ" hát bài đồng ca.
Văn chương bốn biển một nhà
Bồ Xuyên cùng Hội thơ ca* trải lòng.
01/6/2025
N.Q.T
* Câu lạc bộ thơ Bồ Xuyên cùng Hội Thơ ca Thái Bình tổ chức buổi gặp mặt với chủ đề "Về miền sóng vỗ" hè - 2025.