Tùng Minh
MẸ PHƠI THÓC
Nắng đỏ bừng sân gạch
Mẹ đem thóc ra phơi
Chiếc thúng tròn cắp nách
Mẹ nhuộm sân vàng tươi…
Bao giọt mồ hôi rơi
Gom nắng vào má mẹ
KHAI GIẢNG
Hôm nay ngày khai giảng
Hiếu lên lớp năm rồi
Từ chiều qua phấp phỏng
Chuẩn bị đến trường vui
Nào sách vở bút mực
Nào khăn quàng đỏ tươi
Còn cả đôi dép mới
Bộ đồng phục tinh khôi
Hiếu dậy từ mờ sáng
Rửa mặt thay áo quần
Tóc chải ngôi đĩnh đạc
Đến trường rộn bước chân
Tùng tùng vang tiếng trống
Sân trường tấp nập vui
Lớp xếp hàng ngay ngắn
Cờ hoa ngợp khan đài
Thầy hiệu trưởng khai mạc
Đọc thư của Bác Hồ
Một chân trời tươi sáng
Với bao niềm ước mơ..
MÈO GIÀ HƠN ÔNG
Sao tóc ông lấm tấm
Sợi trắng lẫn sợi đen
Vì ông già rồi đấy
Tóc bạc theo thời gian
Thế con mèo khoang trắng
Nó cũng già như ông
NẮNG VUI TRUNG THU
Nắng bao năm đi học
Chỉ thuộc mỗi một bài
Lại ham chơi đây đó
Với chiếc áo chói ngời
Đêm trung thu mở hội
Nắng cũng là trẻ em
Hân hoan niềm phấn khởi
Tung tăng múa trong đè
CÁI NẮNG
Cái nắng ngấm vào đất
Cho hạt tươi nảy mầm
Cái nắng tràn lên lá
Đỏ rực những ngày đông
Cái nắng chui vào quả
Trên sắc da cam hồng
Cái nắng đổ xuống đồng
Một mùa vàng no ấm
Em yêu, yêu mầu nắng
Trên má mẹ chiều nay…
XEM XIẾC
Có gánh xiếc về làng
Anh hề trông rất ngố
Mũi to tròn má đỏ
Mặt trắng như quét vôi
Thế mà anh rất tài
Đi xe đạp một bánh
Trên dây căng sát mái
Tít hút mãi trên cao..
Tay anh cầm chiếc xào
Bơi vào trong không khí
Các bạn nhỏ thích chí
Hò reo vang sân đình
MÁCH MẸ
Mẹ ơi, con gà mái
Nó bay vào vườn rau
Nhúp một bông hoa bí
Nó đem trồng ở đâu?...
ĐI TẦU HỎA
Trông như một dãy phố
Nhà giống y hệt nhau
Có rất nhiều cửa sổ
Về quê được đi tầu…
Xịch, xịch, xịch, xịch tút…
Còi tuýt lên hồi dài
Rung mình tầu chuyển bánh
Chứa bao nhiêu là người
Như xem phim tua lại
Ngộ nghĩnh rõ thật vui
Những gì em trông thấy
Tất cả đi giật lùi
VĂN TẢ ÔNG
Mặt ông dài thườn thượt
Lên tới tận đỉnh đầu
Bao nhiêu tóc mọc ngược
Ông lại gọi là râu
Khi ông cười toàn lợi
Chẳng thấy răng ở đâu
Ngày xưa ăn nhiều kẹo
Để bây giờ bị sâu…
Má ông em tóp lại
Môi ngậm vào trong mồm
Nếp nhăn như gà bới
Giọng nói hơi ồm ồm
Ông hay ngắm ảnh cũ
Ngón tay gầy vân vê
Nét mặt trông rạng rỡ
Nhớ một thời say mê
Em thích ông kể chuyện
Thời: “sẻ dọc Trường Sơn”
Cùng với đoàn hỏa tuyến.
Hùng hồn như thanh niên…
QUẠT ĐIỆN
Giống như gấu bắc cực
Quạt ngủ cả mùa đông
Trưa nay bừng tỉnh giấc
Lùa gió vào trong phòng
Quạt chia gió cho mẹ
Quạt chia gió cho cha
Quạt chia gió cho bé
Chia đều cho cả nhà
Quạt làm việc chăm chỉ
Chẳng bao giờ kêu ca
Bé cũng ngoan như quạt
Chia bim bim cho bà…
MẶT TRỜI LƯỜI
Mọi khi mặt trời dậy sớm
Cùng với con gà trống choai
Hôm nay vùi trong chăn ấm
Chẳng biết ốm, hay là lười?
Đến khi trời sáng bảnh mắt
Sân trường nhộn nhịp bước chân
Mặt trời lừng khừng tỉnh giấc
Buông tia nắng nhạt làm lành…
May mà cũng đã biết lỗi
Cô giáo trừ điểm thi đua
Cả lớp vào bài học mới
Vang tiếng đánh vần say sưa…
T.M