Nguyễn Tùng Minh
CON TRÂU
Con trâu to ngộc
Cặp sừng tông đơ
Cỏ gà xòa tóc
Nó xén sạch cơ…
Mà nó rất hiền
Nó cho cháu dắt
Vâng lời: diệt, vắt
Ngoan ơi là ngoan
BÊ CON
Bò mẹ đẻ con
Bê vàng be bé
Bốn chân líu ríu
Tập đứng đi rồi
Theo mẹ bê ơi
Ngọng ngịu: nghé ọ…
Em Bống thích thú
Nhong nhong cưỡi thôi!
XE MO CAU
Nắng chiều vàng hoe
Quanh gốc cây nhãn
Có ba bốn bạn
Tíu tít bên nhau
Chiếc xe mo cau
Đứa ngồi, đứa kéo
Bim, bim còi réo,
Rìn, rìn xe lăn
Vang một góc sân
Mà vui như hội
Mẹ làm về tới
Con ngoan ngoan ngoan.
CHƠI KÉO CO
Buổi học ra chơi
Cùng vui các bạn
Bên sân trường rộng
Hai đội kéo co
Rộn rã reo hò
Căng dây dồn sức
Bạn bè bắt nhịp
Cố lên, cố lên
Tiếng trống vang rền
Hân hoan… vào lớp!
NU NA NU NỐNG
‘Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ”
Mẹ với chị Bống
Cùng bé chơi cơ…
Chị ngồi bên cạnh
Chân duỗi thẳng hàng
Bé dựa lòng mẹ
Niềm vui hân hoan…
Đôi bàn chân sạch
Trắng hồng búp sen
Bé cười khanh khách
Tuổi thơ ngập tràn…
VƯỜN CÂY ÔNG TRỒNG
Vườn cây ông trồng
Trước ngày sinh cháu
Giờ cây xòe tán
Ríu rít bầy chim…
Này con chim sâu
Này đàn ong mật
Ngược xuôi tấp nập
Cùng về chăm cây
Những buổi chiều hè
Cây trùm bóng mát
Cháu cùng các bạn
Thỏa thích vui chơi…
Mai cháu lớn khôn
Trồng nhiều cây nữa
Bên cây cổ thụ
Lớp lớp sinh sôi…
ĐI MÁY BAY
To hơn cả cái đình
Như chiếc lược của mẹ
Nó biết bay như chim
Đôi cánh xòe rộng nhé
Nghỉ hè về quê nội
Cả nhà đi máy bay
Có chỗ ngồi trong bụng
Bay vút trên tầng mây
Mà cũng đến là lạ
Quạt đặt ở ngoài trời
Không thấy đường đâu cả
Vẫn đi về đúng nơi
ĐÓN MẸ
Mây đen ùn ùn kéo tới
Cuồn cuộn bụi mù gió dông
Mẹ đang làm việc ngoài đồng
Nam chơi bi cùng các bạn
Mẹ ơi, đợi con đi đón
Cầm chiếc áo nhựa lon ton
Gió ngược quẩn bước chân con
(Xin trời đừng mưa vội nhé)
Kia rôi! Liêu xiêu dáng mẹ
Đôi tay giữ chiếc Rảnh quang
Gió vẫn vô tình tạt ngang
Nam bỗng thấy thương mẹ quá…
Mẹ ơi! Mặc áo mưa đã
Để quang gánh con gánh cho
Cũng vừa lúc trời đổ mưa
Niềm vui dạt dào lòng mẹ
CHƠI HÚ ÒA
Bé chán đồ chơi rồi đấy
Lại muốn tìm mẹ đây mà
Chợt nghe thấy tiếng hú òa
Bé khanh khách cười thích chí
Nào, hai chị em chơi nhé
Hú! giấu mắt vào bàn tay
Mở ra: òa! vui vui ngay
Đất trời sáng bừng đẹp quá!
CỌN NƯỚC
Vót nhọn đầu cây nứa
Đẽo tròn thân gỗ mềm
Chiều nay ông dựng nên
Bên bờ suối chiếc cọn
Tiếng suối chảy vui nhộn
Cọn kẽo kẹt đều quay
Bền bỉ suốt đêm ngày
Nước róc rách về ruộng
Vui hân hoan song lúa
Gió rì rào lời ca
Đồng xanh như dệt lụa
Ông xoa tay…cười, khà
ĐƯA EM ĐẾN LỚP
Em đã lên lớp một
Anh vào cấp hai rồi
Theo anh, em ngưỡng mộ
Anh cười…tươi thêm tươi
Líu lo trên đường xóm
Dắt tay em đến trường
Tung tăng vui chân sáo
Nắng bừng trên quê hương
CÁ CỜ ĐI HỌC
Mặt trời hửng đằng đông
Bên hồ sen huyền ảo
Cuốc bắc loa thong báo
Cá cờ vui đến trường
Ông giáo sư chuồn chuồn
Mắt đeo cặp kính bự
Viết xuống nước nét chữ
Những vòng tròn xinh xinh…
Cá cờ học rất chăm
Đánh vần theo thầy giáo
O như hình quả bóng
Từ đáy hồ vẽ lên…
CHƠI VỚI BÓNG MÌNH
Cún chơi ngoài nắng
Với cái bóng mình
Chạy vòng quanh sân
Bóng vẫn đuổi kịp
Nó nhìn ngơ ngác
Chẳng hiểu thế nào?
Cún con thắc mắc
Sao, sao, sao, sao…
Trốn vào lùm cây
Bóng không tìm thấy
Cái đuôi vẫy vẫy
Ra điều hả hê…
CHƠI THỂ THAO
Mực ham mê thể thao
Thích chơi cùng cu Tý
Vừa quăng đi quả bóng
Nó chạy theo cắp về
Mặc địa hình gồ ghề
Cũng chẳng cần sân lưới
Vẫn nhiệt tình hồ hởi
Rạo rực niềm say mê…
Lòng vui sướng hả hê
Ngỡ mình là cầu thủ
Nó vẫy đuôi thích thú
Vang giọng: đâu… đâu… đâu
MÂY
Mây ham chơi quá
Lang thang khắp nơi
Không biết nghe lời
Bêu đầu ngoài nắng
Hôm nay bị ốm
Mặt tối xầm xì
Nước mưa đầm đìa
Rơi ướt mặt đất
VẦNG TRĂNG CỦA BÉ
Sáng mẹ đi làm sớm
Vầng trăng lẫn trong sương
Khuất xa nơi cuối đường
Sáng bừng trên đồng lúa
Tối nhọ nhem mặt người
Tiếng mõ trâu về bản
Một vầng trăng tươi sáng
Treo lung linh giữa nhà
VƯỜN NHÀ ÔNG
Cái tai trốn vào nải chuối
Hình hài như những ngón tay
Dứa cất cả trăm con mắt
Khép hàng mi trong vỏ gai
Lòng sung ấp bao nhiêu trứng
Bụng vẫn lép kẹp không đầy
Chẳng bù cho ruột quả bầu
Lúc nào cũng no ăm ắp
Cây cải thế mà có chân
Suốt đời đứng yên một chỗ
Mướp nắm những ngón tay nhỏ
Đu mình cho ngọn vươn cao
Theo mẹ về quê thăm ông
Bong cây tỏa trùm tươi mát
Thêm bao nhiêu điều em biết
Từ trong một góc vườn quê
N.T.M