Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

CHÙM THƠ XUÂN NHIỀU TÁC GIẢ

CHÙM LỤC BÁT XUÂN NHIỀU TÁC GIẢ
 
Dương Quốc Vinh
(Phú Thọ)
 
UỐNG RƯỢU NGÀY XUÂN
 
Ta uống rượu rượu uống ta
Ngoài kia trời đất giao hoà vào Xuân
Để tìm về nỗi gian truân
Cái thời trai trẻ tòng quân diệt thù
Tháng ngày đồi núi thâm u
Luồn sâu đánh địch chiến khu đã từng
Những đêm sốt rét mưa rừng
Chia nhau điếu thuốc vui mừng nhận thư
Cùng nhau chia sẻ đời tư
Hẹn gả em gái nếu như trở về
Giặc tan rồi đây đất quê
Đói nghèo sơ xác bộn bề khó khăn
Động viên nhau lo làm ăn
Cho nhau vay vốn chẳng lăn tăn gì
Đói nghèo rồi cũng qua đi
Vợ chồng con cái luôn vì quê hương
Nửa đời tóc trắng như sương
Mỗi khi Xuân đến vấn vương trong lòng
Tay nâng chén rượu hương nồng
Lòng càng thương nhớ lắm đồng đội ơi
Thời gian vật đổi sao dời
Một thời hoa lửa sáng ngời trong tôi
Uống thêm một chén này thôi
Để nghe rừng núi đất trời vào Xuân
 
Quỳnh Vân
(Hà Nội)
 
CHIỀU 30 TẾT TRƯỜNG SA
 
Chiều 30 Tết Trường Sa
Dẫu không khói bếp vẫn nhòa mắt cay
Trùng dương cuộn sóng dâng đầy
Chở bao khát vọng sum vầy ngày Xuân
Ngang trời một tiếng chuông ngân
Mênh mang biển biếc mây vần vũ buông
Dẫu không thắm sắc ngát hương
Cội mai lính trẻ vẫn vương nắng hồng
Bờ xa cải đã lên ngồng
Để bao thương nhớ chất chồng nhớ thương
Tình này gửi trọn quê hương
Từ nơi tít tắp trùng dương sóng trào
Canh trời không chỉ trên cao
Mà canh biển biếc xôn xao Xuân về.
 
Phạm Thị Hồng Thu
(Hà Nội)6117406_80597
 
HƯƠNG TẾT

Ông Công ông Táo chưa về
Đã nghe hương tết mẩn mê cả người
Lâng lâng rạo rực đất trời
Đào mai khoe sắc thắm tươi phố phường

Cờ hoa rực rỡ muôn phương
Đông đừng quanh quẩn hãy nhường xuân sang
Xuân vui xuân đẹp ngỡ ngàng
Đắm say xuân mới mơ màng xuân xưa

Dáng mẹ lầm lũi cả trưa
Hàng xóm xúm xít cũng vừa gói xong
Cả đêm thấp thỏm chờ mong
Bánh chưng em út mà lòng rưng rưng

Mai đào đâu có mà trưng
Cụm bông hoa cúc vẫn mừng vẫn vui
Nhớ lại mâm cỗ bùi ngùi
Nhà nào cũng vậy lui cui một thời

Xuân sang môi thắm mắt cười
Bâng khuâng xuân cũ rạng ngời xuân nay

Em ơi vị Tết dâng đầy
Có em xuân đẹp đời này càng xuân.
 
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
 
SƯƠNG HOA HÀ NỘI

Những hạt sương nhỏ ngạt ngào
Treo trên ngọn liễu, cành đào Nhật Tân
Những giọt sương thắm màu xuân
Xôn xao chồi nụ, bâng khuâng cây cành

Gặp em cô gái Hà thành
Long lanh mắt biếc, cầm nhành đào tươi
U u tàu điện tới rồi
Em lên tàu để bồi hồi lòng ai?

Phố đông nhộn nhịp xe người
Sáng se se lạnh, tím trời sương giăng
Chiều về với biển Kiên Giang
Sương hoa Hà Nội, rộn ràng tim ta...
 
Chu Long
(Hải Phòng) 
 
ĐÃ NGHE MÙA XUÂN VỀ
 
Đã nghe tiếng gió thì thầm
Âm trong lòng lá tiếng mầm từ cây
Tiếng mưa nhè nhẹ mưa bay
Mùi hương vị đất màu mây áo trời.
 
Đã trông thắm sắc Đào tươi
Én về trước ngõ thả lời ngân nga
Mai vàng tách nụ khoe hoa
Mùa xuân đang đến nõn nà nàng xuân.
 
Xuân mang xuân đến dương trần
Cho mùa cỏ biếc xanh thân sinh trường
Cây đơm trái hoa tỏa hương
Cành rung rinh lá mầm dương xanh chồi.
 
Xuân tô thắm đỏ làn môi
Nhuộm đen mái tóc hồng đôi má hồng
Cho đôi mắt ngọc thêm trong
Nụ cười em nở thơm nồng mùa xuân…!
 
Ái Nhân
(Hưng Yên)
 
HỒN LÀNG

Sù sì đội nắng cõng mưa
Rêu phong trầm mặc ngàn xưa hồn làng
Lúa thơm từ cánh đồng vàng
Hoa rưng rức gọi… mơ màng bóng quê

Người còn đợi bến sông mê
Người đi biền biệt sơn khê phương nào
Tháng ba nhớ đến cồn cào
Đầu làng sáo sậu chào mào vẫy hoa

Bao mùa người đã đi xa
Nhớ không hoa gạo làng ta vẫn chờ
Ngược hồn về giữa giấc mơ
Nhặt bông gạo đỏ ấu thơ… thắp lòng.
 
                  Xuân Quý Mão
 


 
 
 
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 30
Trong ngày: 61
Trong tuần: 629
Lượt truy cập: 417338
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Cố vấn: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.