Hoàng Quách Cầu
CHĂM ÔNG
(Lời bà mẹ suốt đời nội trợ - nói với con, cháu nhân ngày ông về nghỉ hưu).
Mẹ con, bà cháu mình cứ chịu khó chăm ông
Làm kinh tế lãi nhiều hơn nuôi lợn
Chẳng phải đầu tư trại, chuồng, giống, vốn
Hàng tháng tự nhiên có mấy triệu ngon lành
Chẳng phải đề phòng cái dịch Tai xanh
Cũng chẳng lo ông lở mồm, long móng
Chăm nuôi ông không cần tăng trọng
Chẳng phải nhọc nhằn nghĩ chuyện đầu ra
Ông cũng chẳng cầu kỳ đòi hỏi cao xa
Nghĩ chẳng thể nuôi con gì hơn thế
Vì vậy, bà cháu mình phải chăm ông tử tế
Ông mà kềnh là mất hết nguồn thu!
H.Q.C