Phạm Công Trứ
HỘI XUÂN
Dưới gốc đa quê
Hội xuân lại mở
Trai làng đóng khố
Khố sợi ni-lông
Gái làng đeo yếm
Yếm thêu a-còng
Bên sân quần vợt
Các cụ múa rồng
Sổ số điện tử
Vòng ngoài vòng trong
Chú Tễu ngoái trông
Tờ tranh quảng cáo
Mẹ Đốp lắc mông
Trả lời nhà báo
Trên mẹt con giống
Tướng sĩ hiu hiu
Trong tranh giấy điệp
Lợn gà thiu thiu
Mặt người đến hội
Mưa xuân dăng mờ
Liền anh liền chị
Hát gì í ơ
Sông Cầu nước vẫn lơ thơ...
GIÃ BIỆT GIÊNG HAI
Vậy là giã biệt giêng hai
Đêm dần ngắn lại, ngày dài thêm ra
Trong vườn bướm đã giã hoa
Ngoài đình giã bạn cũng hoà cả thôi
Lộp độp bông gạo rụng rơi
Tháng hai toét miệng nằm cười tháng ba
Nàng Bân trêu các cụ già
Áo len, váy lửng đi ra đi vào
Cựa mình đánh thức đáy ao
Lá sen đội nước kịp chào tháng tư
Phượng vĩ đâu có chịu thua
Xoè chùm lá nõn đánh lừa nàng Bân.
TẮM
Thuở nhỏ em tắm ao
Ao nhà chiều lao xao
Em khoả vào mây nước
Sen, súng nghiêng cánh chào
Lớn lên em tắm sông
Sông quê đêm mênh mông
Trăng non rình rắc nhũ
Ngực em - gái chưa chồng
Chiều nay em tắm biển
Biển cả nước lộn trời
“Hai mảnh” em trình diễn
Trước một rừng mắt người
Đất trời dù cao rộng
Xiêm áo vướng víu thân
Ao nhà hay biển cả
Vẫn ngọc ngà, thanh tân!
TRONG ĐẦM
Tặng Chu Văn Sơn
“Trong đầm gì đẹp bằng sen...”
Yêu hoa yêu cả lời khen của đời
Chớm hè gặp buổi đẹp trời
Lung linh trinh nữ khoả người bên sen
“Trong đầm đẹp nhất là em!”
Bàng hoàng anh chẳng thốt lên thành lời
Lá xanh dấu nửa nét cười
Nõn nà búp trắng, đỏ tươi chúm hồng.
P.C.T
(V.N)