NHỚ MÃI NGÀY CHIA TAY
Anh ơi !
Mãi tận bây giờ em vẫn nhớ như in
Anh dặn em phải giữ gìn sức khỏe
Để thay anh lo cho con trẻ
Anh hứa với em sẽ sớm trở về.
Đang chiến tranh bom đạn bốn bề
Ghé sát bụng em anh vụng về hôn vội
Dặn con nhớ ngoan, cha đi bộ đội
Mình chia tay, anh rảo bước thật nhanh.
Cũng là lần cuối, em nhìn theo bóng anh
Sau lần ấy, chiến tranh khốc liệt
Mòn mỏi đợi chờ, tin anh biền biệt
Con trai mình, nó chẳng biết mặt cha.
Vợ nhớ chồng, con cứ hỏi đòi cha
Vì ra đường con người ta bắt nạt
Thương đứt ruột em đành nói át
Cha sẽ về, khi thắng giặc con ơi !
Nỗi nhớ thương, đau đến nghẹn lời
Khi em hay tin, anh không còn nữa
Anh đã hy sinh giữa đạn bom, khói lửa
Cùng nhiều đồng đội sau tiếng xung phong.
Vậy là chẳng còn gì nữa mà mong
Em điên dại, khóc cười trong nỗi nhớ
Hạnh phúc một năm, bên nhau chồng vợ
Cả một đời, em nước mắt cạn khô.
CHÀO THÁNG TƯ
Chào tháng Tư ai có nhớ ngày xưa
Cây gạo đổ khi hoa vừa chớm nở
Biết bao nhiêu những mối tình dang dở
Cảnh ly tan khi tuổi mới xuân thì.
Tháng Tư giờ nỗi đau đã qua đi
Ai nghĩ đến những gì ngày trước
Bao lứa đôi chẳng được tròn nguyện ước
Kỷ niệm trao nhuộm thắm máu đào.
Tháng Tư về nghe tiếng lá lao xao
Ngỡ năm xưa dưới chiến hào đạn réo
Tia chớp đầu mùa ngỡ tia đạn chồng chéo
Tiếng cuốc kêu ngỡ xưa mẹ gọi con.
Những em bé sợ hãi chạy lon ton
Theo chị xuống hầm tối om để nấp
Tiếng đạn bom bay vèo dồn dập
Cảnh làng quê tan nát đau thương.
Nay thanh bình đứng ngắm cảnh quê hương
Một dải non sông điện đường rộng mở
Những hàng cây sưa hoa đua nhau nở
Khắp phố phường người tấp nập đông vui.
Trường lớp bây giờ đẹp quá đi thôi
Hoa phượng đỏ rực trời mỗi sáng
Náo nức mùa thi, học đường tỏa rạng
Tháng Tư ơi bao kỷ niệm ùa về.
HỒI ỨC THÁNG TƯ
Tháng Tư xưa đã đi vào lịch sử
Ai còn nhớ thời khói lửa đạn bom
Những ngôi nhà lụp xụp tối om
Khắp mọi nơi cảnh đau thương chết chóc.
Nỗi khiếp sợ những tiếng kêu gào khóc
Biết bao nhiêu cảnh tang tóc đau thương
Cảnh khắp nơi máu đổ thịt vương
Cảnh quê hương bọn giặc kia dày xéo.
Nỗi kinh hoàng khi máy bay địch réo
Những tiếng bom cày chồng chéo đan xen
Chạy xuống hầm người rập rập đua chen
Tiếng hò reo mỗi khi ta chiến thắng.
Lá cờ đỏ sao vàng bay trong nắng
Tiếng hát vang trong buổi sáng Ba Đình
Tiếng khấu hiệu hô vang Hồ Chí Minh
Cảnh mừng vui vỡ òa theo cảm xúc.
Ngày chiến thắng ra đời bao ca khúc
Tiếng hò reo cứ vang lên liên tục
Đoàn quân trở về hát khúc khải hoàn ca
Khắp đất trời rợp bóng cờ hoa.
Bốn nhăm năm ngày ấy đã qua
Nay Tổ Quốc Việt Nam ta rạng rỡ
Suốt bốn mùa hoa đua nhau nở
Nước mạnh, dân giàu, hạnh phúc vui tươi.
B.T.L