Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

THƠ NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

 Nguyễn Xuân Dương
 
NHÀ THƠ, DOANH NHÂN PHỐ HIẾN
 
  Lời BBT: Nguyễn Xuân Dương là một doanh nhân, một nhà quản lý khá thành đạt trong ngành Dệt May Việt Nam. Ông là chủ tịch HĐQT Tổng công ty may Hưng Yên – một công ty thuộc tốp đầu trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Đồng thời ông cũng là chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hưng Yên.
Với cương vị và công việc quản lý của ông,  quỹ thời gian dành cho thơ quả thật rất ít ỏi. Nhưng với lòng yêu thơ, với trách nhiệm là hội viên thơ của hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên, ông luôn có thơ đăng trong tất cả các kỳ tạp chí của hội. Trong đợt phát động viết về Phụ nữ Hưng Yên nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 / 10/ 2016 ông đã được ban tổ chức trao giải nhất thể loại thơ. Thơ của ông đã được nhiều nhạc sỹ chọn phổ nhạc và nhiều bài đã được trao giải.
Nhà Thơ  Xuân Dương làm thơ theo nhiều thể loại nhưng dù ở thể loại nào thì xuyên suốt trong thơ ông vẫn  là tình yêu quê hương đất nước, là nỗi khắc khoải với tình đời, tình người. Đồng thời thơ ông cũng mang một trái tim yêu khát khao, bỏng cháy. Văn nghệ Công nhân Online xin giới thiệu đến độc giả một chùm thơ của ông về chủ đề gia đình và phụ nữ:
 
img_4704

MẸ
 
Mẹ là máu thịt đời con
Là nơi sưởi ấm sớm hôm con về
Mẹ là bếp lửa hồn quê
Là nơi con nấp khi nghe sấm rền
Mẹ là câu hát bình yên
Sau ngày lặn lội ngả ngiêng cánh cò
 
… Mẹ ơi biết đến bao giờ
Cho lòng mẹ vợi nỗi lo trong đời?
Dù con đi chín phương trời
Trong con vẫn vọng những lời mẹ ru!
 
NẾU KHÔNG!
 
Nếu không có mẹ,
Lòng con côi cút
Không câu vỗ về, không lời hát ru!
Nếu không có mẹ,
đời con phiêu bạt
Bước chân lang thang, không định lối về.
 
Nếu không có chị,
ai dìu em bước?
Ai nâng em khi:  vấp ngã nản lòng.
Nếu không có chị,
em đâu có được:
Những vần thơ xanh, những ước mơ hồng!
 
Nếu không có em,
đời thành lẻ loi!
Phiêu diêu giữa dòng, như thuyền không bến!
Nếu không có em,
dù anh là biển
Thì cũng chỉ là một biển bão dông!
                       
THỐNG NHẤT CON VỀ
 
Mẹ tiễn con đi dáng thêm còng
Xa rồi, con biết mẹ vẫn trông
Mẹ ơi đất nước còn bóng giặc
Làm trai phải gánh việc non sông
 
Xin mẹ chớ buồn con không xa
Xa quê con sống giữa  muôn nhà
Ở đâu cũng thấy hình bóng mẹ
Trong mỗi căn nhà, khi con qua
 
Rồi mai khi thống nhất con về
Đỡ  mẹ  lợp bồi mái rạ quê
Đồng xanh con lại cày, lại gặt
Lại dắt trâu về thả ven đê.
 
Mẹ sẽ có đàn cháu nội  ngoan
Giống con: chăm học, lại chăm làm,
Mải cả thả diều và đánh đáo
Để mẹ lại đi gọi quanh làng.
 
VU LAN NHỚ MẸ
 
Tháng bẩy về vườn cúc đã đơm hoa
Xưa tay mẹ thường hái về cúng bố
Mẹ vẫn nhắc: sau này con phải nhớ
Lễ, tết về nhớ hái cúc thờ cha! 
 
Tháng bẩy về, con đi trong mưa sa
Nhớ áo Mẹ: ướt, khô, rồi lại ướt!
Ngón chân trần:choãi, tòe, trơn trượt
Bấm dọc tháng ngày, neo giữ bữa cơm vơi!
 
Tháng bẩy về con nhớ mẹ, Mẹ ơi!
Bông hồng trắng con lặng cài trước ngực
Bao năm tháng mẹ vì con cơ cực
Nay cuộc sống khá rồi! sao mẹ lại đi xa?
 
  NHỚ NHÀ KHÔNG?
 
Thế là em lại đi xa
Để anh nỗi nhớ, để nhà quạnh hiu
Để con đường cũng vắng teo
Hàng cây xõa tóc ôm chiều ủ ê
Cửa hờ khép đợi em về
Mênh mang đêm vọng tiếng ve gọi buồn
Gối chăn, sách vở lưng giường
Nửa vầng trăng khuyết ngậm sương đợi người
Tưởng rằng xa đã quen rồi
Tưởng đâu nỗi nhớ chỉ thời trẻ trung
Em đi xa, nhớ nhà không?
Có thương cái cửa ngỏ trông Em về
 
MẸ VÀ EM
Kính tặng Mẹ
và thương quý tặng Em
 
Mẹ như cây đông cằn cỗi
Gom cho con nhựa trong đời
Mẹ không giữ gì riêng cả
Chỉ cầu con Hạnh phúc thôi
 
Và em khi chưa làm mẹ
Tình Yêu dành cả cho anh
Đời anh có Em có Mẹ
Để làm hoa đỏ trời xanh
 
Giờ đây khi em làm mẹ
Tình yêu em lại chia đôi
Anh chẳng bao giờ tỵ cả
Vì trong con có Anh rồi!
 
NGƯỜI  DƯNG
 
Ngày thương nhau ta  đùa gọi “người dưng”
Bởi: tình mình giống lời  ca dao cũ
Cũng thấp thỏm những đêm dài trăn trở
Thật lạ lùng: “dạ sao  nhớ người dưng?”
 
Thơ trao  nhau đọc vụng má ửng hồng
Không luận thực cứ mở hoài chẳng kết
Vẫn thổn thức khen nhau: “ thơ trác tuyệt”
Suốt cuộc đời vần thơ ấy chẳng quên!
 
Sợ thơ côi “người dưng” nhận  nên duyên
Lo củi gạo thơ mình thêm luận, thực
Thương “người dưng”thêm thương đời thương nước
Những ngày xa thương trăng lẻ cuối trời.
 
Và bây giờ “người dưng” mãi  bên tôi
Câu thơ cũ ngàn năm không hề cũ
Xin cuộc đời cho ta trăm năm nữa
Để ta dành trao gửi nốt “người dưng”!
 
XIN NẮM NHỮNG BÀN TAY
            Kính tặng phụ nữ Hưng Yên
 
Cho tôi xin, được nắm những bàn tay
Của các chị, các em
Và xin hôn lên những bàn tay người mẹ
Những bàn tay vun mầm bao thế hệ
Đuổi giặc giữ làng
Đưa cánh võng ru con!
 
Đòn gánh đánh Tây - nữ du kích Hoàng Ngân
Vào hang cọp diệt thù – anh hùng Bùi Thị Cúc
Tiếng sấm đường 5, sóng cồn sông Luộc
Phụ nữ quê mình anh dũng, hy sinh …
 
Chiến thắng Điện Biên, miền Bắc hòa bình
Ruộng ngập, đồng khô đêm ngày ngóng đợi
“Vắt đất … làm mưa”, đào sông thủy lợi
Phạm Thị Vách  (Hùng Cường)*
Vũ Thị Tỵ  (Triều Dương)* …
Những nữ anh hùng tô xanh đất quê hương
Lại tiếp bước lên đường, đi xây vùng quê mới
San núi mở đường, xuyên rừng vượt suối
Từ sỏi đá khô cằn, ngô sắn bật mầm xanh
 
Mấy mươi năm trải bao cuộc chiến tranh
Đêm cày cấy, ngày canh trời trực chiến
Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến …
Tô thắm chữ vàng: “… trung hậu, đảm đang”         
 
Bốn chục năm rồi qua bao bước gian nan
Vượt khó đi lên, mở đường đổi mới
Áo bạc nắng đồng, tăng ca bước vội
Để những chuyến hàng vượt biển vươn xa
 
Những tảo tần vất vả đơm hoa
Những mất mát hy sinh cho vườn đời trĩu quả
Như hoa bưởi, hoa cau lặng thầm hương tỏa
Như sóng nước sông Hồng chở nặng phù sa
 
Phụ nữ quê mình
 Xin dâng vạn bài ca!
                                        X.D
 
(Hùng Cường)*: Quê hương anh hùng lao động Phạm Thị Vách
(Triều Dương)*: Quê hương anh hùng lao động Vũ Thị Tỵ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 20
Trong ngày: 45
Trong tuần: 614
Lượt truy cập: 417319
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Cố vấn: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.