Cầm Sơn
QUÀ THÁNG BA
1-
Tỷ tê to nhỏ gần xa
Thăm dò ý vợ mai quà tặng chi
Nàng nói: anh này thật kỳ
Vợ chồng mà chẳng hiểu gì về nhau
Mua quà, Tiền lấy ở đâu?
Loanh quanh chắc lại móc hầu bao tôi
Tặng thơ? Thôi ngấy lắm rồi
Dở, ương, gàn, hấp lại ngồi khen hay
Anh ơi em bảo cái này
Tặng…bông hoa nhỏ
đêm nay…được rồi!
2-
Ngày mai mồng tám tháng ba
Tôi giặt quần áo cho bà sạch thơm
Bà bận trang điểm đẹp hơn
Thì tôi vào bếp nấu cơm hộ bà
Quay ra quét dọn cửa nhà
Trâu thì cắt cỏ, lợn gà ngô khoai
Lo nhất là đến ngày mai
Quà tặng, không biết bà sài cái chi?
Bà rằng: Nghĩ lắm làm gì
Tối nay vào gặp…tí ti…em bàn!
08/3/2026
C.S
Người gửi / điện thoại