Nguyễn Hưng Hải
HIỆN LÊN TRÊN NƯỚC MỸ
Tặng Hoa hậu thơ hay TÔ THỊ PHƯỢNG
Xem trận đấu chung kết
Giữa Ac hen ti na
Và đội Tây Ban Nha
Bỗng bất ngờ gặp bạn
Sân vận động chật cứng
Cổ vũ và đến xem
Gương mặt bạn hiện lên
Như là đang Hà Nội
Căng như cả thế giới
Chưa lúc nào bình yên
Gương mặt bạn hiện lên
Là bình yên tất cả
Ở ăn sao khó quá
Trái bóng tròn đang lăn
Bạn ngồi xem nhớ không
Bao lần đi hiến máu
Bao lần đi trong bão
Cứu trợ cho đồng bào
Tâm hồn bạn thanh cao
Chỉ những mong làm đẹp ...
Qua người và rê dắt
Không dễ dàng gì đâu
Được lật cánh lừa nhau
Chỉ có là đá bóng
Đội nào không muốn thắng
Đâu dễ dàng bị thua
Tôi và bạn bây giờ
Cách nửa vòng trái đất
Nơi bạn đang có mặt
Đang là ngày hay đêm
Kết nối từ trái tim
Toàn cầu đang kết nối
Trái bóng tròn vô tội
Thắng thua đều chung vui
Chúng mình như cùng ngồi
Đâu chỉ xem bóng đá ?!
Người đi về muôn ngả
Bến vẫn chung một thuyền
Đêm nay có là đêm
Hồi hộp toàn nhân loại ...!?
Trái bóng đang nối lại
Lòng người khi cách xa
Em là khung thành mà
Trọng tài đêm chung kết ...
(3h 34 ngày 20/7/2026 )
TRỞ LẠI TUỔI THƠ
Cho hai cháu nội Nguyễn Vũ Kim Ngân , Nguyễn Tuấn Minh
Là tôi đội cả cánh đồng
Rạ rơm đi học chạy trong thông hào
Là tôi cuối buổi chiều nào
Cũng hai gánh nước đổ vào vại trăng
Là tôi chỗ ướt mình nằm
Đông em nên cả cái chăn cũng gầy
Là tôi củ sắn qua ngày
Cõng theo hạt gạo là may lắm rồi
Là tôi vét lại đáy nồi
Mà không dính nhọ cả đời ở đâu
Là tôi vắt vẻo lưng trâu
Cầm tay quyền sách , gối đầu bùn non
Là tôi chân chạy lon ton
Mỏ vàng con sáo vẫn còn bay theo
Là tôi thái chuối băm bèo
Đun bao giờ để cái nghèo nhừ ra
Là tôi thương mẹ , thương bà
Thương cho tàu cọ mái nhà cùn trơ
Là tôi thương bố bây giờ
Tuổi thơ côi cút xuống mồ còn đau
Tuổi thơ đấy , tuổi thơ đâu
Bao đời rũ xuống như tàu chuối khô
Cầm tay cháu có vui đùa
Để cho cháu dắt quanh bờ ao chôm
Cháu cầm tay giống như con
Dắt tôi qua khỏi lối mòn, bóng đa
Tuổi thơ trở lại , lúc già
Như tôi ngày trước còn là tuổi thơ
Là tôi mong lắm bây giờ
Cháu tôi thắn lúc chơi cờ với ông
N.H.H