Bùi Minh Vũ
Cánh đồng thanh tú
Cánh đồng thanh tú
Gương mặt mẹ
Chim rẽ đường bay
Tha những cọng rơm mỏng
Ấp ủ mùa no
Bò hiền như lúa
Một cánh đồng sang
Ngàn tiếng sáo chăn dắt linh hồn những con cò trắng
Ngàn dấu chân mẹ cao đến ngọn nắng
Ngàn giọt mồ hôi mẹ ủ ấp đấy chòi
Cánh đồng trái xoan
Gương mặt mẹ
Đường cày thời gian
Hèn lên những chồi lửa
Ranh giới
Bờ cong nhớ nước
Trăng mắc cạn
Cây ngủ mơ trên đá
Trổ hoa nắng chiều
Ẩn hiện quanh gốc cây sung
Bảy đóa rụng nắng xế
Chậm rãi
Tôi thả tôi buông xuống
Từ sự im lặng
Như giọt mưa trước bụi lúa vàng
Rẫy cà phê phóng khoáng
Rẫy cà phê bao la bao la
Một cánh chim bay qua
Chim bay
Đàn chim bay
Vẫn chưa qua cuối rẫy
Rẫy cà phê trái xanh trái xanh
Một con chim bay nhanh
Chim bay nhanh
Đàn chim bay nhanh
Vẫn chưa qua hết trái xanh
Mặt trời trốn xuống đồi
Đàn chim vẫn chưa qua cuối rẫy
Mắc cạn
Tôi thả thân trôi trên suối
Những con cá nương vào
Những chiếc lá nương vào nhau
Cùng ánh trăng vàng mắc cạn
Nằm trên hốc đá chờ bầy sói đêm
Kiếp này
Tôi là thân cây
Chờ rêu xanh bám
Và những giọt sương tìm nơi trú ngụ trong veo
Đến một ngày
Thân mềm như đất
Cây rừng phóng khoáng muôn mặt hiện lên
Tinh khôi như những ca sĩ tài hoa
Giã gạo
Em giã gạo ánh trăng xanh
Hiên nhà dài
Đôi tay rời rã
Gạo chưa trắng như bông
Trăng càng xuống gần hơn
Va chạm đến cầu thang mẫu hệ
Em vẫn giã gạo
Cho đến khi lời khan bắt đầu
Tay em thoăn thoắt
Như ngọn lửa mới nhen
Môi thấm rượu cần
Tay được cầm tay
Em nhặt nắm gạo rọi vào trăng xanh
Phát hiện trăm ngàn ánh mắt tựa vào nhau
Khi những hạt gạo nằm yên
Em ngồi bên bếp lửa
Nghe Dăm Săn nói với vợ
Các cô đừng mong đợi tôi làm gì *
* Dăm Săn nói khi đi bắt Nữ thần Mặt Trời
không có nghĩa là chàng không trở về
đó là cách nói của người Ê đê mà thôi
Ghi chép ban mai
1
Voi Buôn Đôn bảo nhau
Ngoài phố người lễ hội
Ta thức dậy đi chơi
Lũ heo rừng sợ động
2
Dàn chiêng k’nah
Trên khung giá đỡ
Đẹp như thiếu nữ ngủ ngày
Ghế Kpan bò ra suối
3
Ngôi nhà dài ở Buôn Ma Thuột
Kỷ vật tổ tiên ký gửi
Soi bóng phận người
Tôi im lặng như đá
Tiếng vọng
Đêm qua
Tôi cõng bến nước trở về
Bến nước lấm lem choàng qua cổ tôi
Tấm lụa ruỗng
Bóng đêm thằng ăn trộm
Chực chờ
Tôi đặt bến nước ngoài rìa thành phố
Tiếng nước xù xì mốc meo
Bất chợt
Trong như nước mắt
Thận trọng
Tôi tựa đầu gốc cây sung
Bảy quả rụng như núi đè thơm lựng
Thác nước ào ào
Tôi nằm vắt vẻo
Trên cành đá
Trước khi bình minh đến
Cắn trăng
Heo cắn trăng bờ rẫy
Trăng
Dịu dàng hơn
Gió hết hồn toài vào chòi
Trăng cười khẩy
Sương trườn qua lá cổ vũ
Trăng tựa gốc cây già
Heo đẹp như chiếu hoa
Cắn trăng
Cắn trăng
Con heo phải ẩn mình nơi núi non
Không cần cơm áo
B.M.V