Kỷ niệm 190 năm ngày sinh Tam nguyên Yên Đổ (15-2-1835/ 15-2-2025)
Phạm Trọng Thanh
NGUYỄN KHUYẾN TỪ QUAN
Năm 1884, Nguyễn Khuyến
từ quan, trở lại vườn Bùi
Ấy là ngày ông trở lại vườn xưa
Chẳng vướng cân đai võng lọng biển cờ
Lại thương người vợ thảo hiền từng đẩy thuyền
đồng xa cấy mướn
Khắc khoải lòng quê mỗi bước mỗi mừng đây!
Ngọn gió đông thấm giọt bể dâu đầy
Đừng nhắc nữa, sự tình đâu muốn kể
Râu tóc Tam nguyên đời nào chịu thế
Mũ triều quan nô lệ ngự trên đầu
Ông Đào, ông Đào có hiểu lòng nhau?
Này nghiên bút ba kỳ qua cửa vũ
Này lúa má các xứ đồng Yên Đổ
Nguyễn tiên sinh chống gậy rẽ đường quai
Sách mở hiên ngoài lá trúc biếc bên vai
Lại trống thúc như mưa, sóng ngoạm vào mái rạ
Ôi nước, nước...cuốc kêu rầu cả dạ
Thôi, trăng cứ vào chơi còn có bạn có bầu
Đây cửa nhà thầy. Kia núi Lão, thuyền câu
Một tướng ông trầm tư đứng chuyện trò với đá
Một tuý ông chữ nghĩa đủ cho thiên hạ
Còn hỏi ngỗng nước nào luyến tiếng bay qua
Nào thuỷ tiên thanh, nào cúc nhã chốn tường hoa
Hãy bày rượu ra nghe
nhớ mài son thật thắm!
Xin uống mừng ông xanh một chén
Thơ rót sáng mùa thu
trong quá
mặt ao làng...
P.T.T