Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

HÁT TỪ PHAN XI PĂNG (KHÚC IV)

Lê Tuấn Lộc
 
HÁT TỪ PHAN XI PĂNG (KHÚC IV)
 
BAO GIỜ EM TRỞ LẠI
 
Thế rồi em ra đi
Ngàn trùng mây cách trở
Anh ôm mối tình si
Quanh anh là nỗi nhớ
 
Em tình yêu chân quê
Nỗi buồn lo khắc khoải
Bao giờ em trở lại
Cho anh nguôi nỗi sầu
 
Dòng sông chảy về đâu
Đường chiều xe tấp nập
Núi nhấp nhô cao thấp
Liệu ta còn trong nhau?
Mây chiều bay về đâu
Có về phương em ở
Mang dùm ta nỗi nhớ
Cho vơi niềm chia ly
 
Thế rồi em ra đi
Bao giờ em trở lại
Tóc dài bay bay mãi
Hương em thơm thơm chiều.
 
10/6/1997
 
THĂM NHÀ VẮNG CHỦ
Tặng TS. Hà Phúc Mịch
 
Tôi qua thăm không ai có nhà
Mùa xuân về lặng lẽ
Cành đào phai trong gió lay nhè nhẹ
Người đi xa chưa về.
 
Tôi qua nhà không ai đón tôi
Ai mời tôi mà đón
Cây liễu rủ bờ ao phiền muộn
Người đi xa chưa về.
 
Người đi xa chưa về
Nếp nhà sàn lặng lẽ
Hoa nhãn đầu mùa hương thơm dịu nhẹ
Mưa xuân bay trắng trời.
 
Lóc cóc tiếng xe trâu ngoài núi
Tiếng chim rừng ríu ran
Tôi cô đơn biết lấy ai làm bạn
Người đi xa chưa về.
 
Người đi xa sẽ về
Và tôi còn trở lại
Đời dù bận người cũng không đi mãi
Ta sẽ còn gặp nhau.
Đạo Viện, mùng 8 Tết Kỷ Mão (1999)
 z5361588054142_c649836575f5bdbea47edb9e339f019f
TẢN MẠN VỀ HẠNH PHÚC (60)
 
Hạnh phúc như ly rượu đầy
Vừa cay vừa đắng mà say một đời.
 
Hạnh phúc như một đĩa xôi
Mỗi người véo tý liệu rồi còn không.
 
Hạnh phúc như một bông hồng
Hương thơm quý phái nhưng cầm đầy gai.
 
Hạnh phúc như những lá bài
Đỏ đen, may rủi trong tay của mình.
 
Hạnh phúc như chùm nho xinh
Còn xanh, đã chín… lại xanh luân hồi.
 
Hạnh phúc như quả xa vời
Với mãi không tới, tới rồi lại rơi.
Sơn Dương, Tết Kỷ Mão (1999)
 
MAI RỒI EM LẠI ĐẾN
 
Mai rồi em lại đến
Cớ chi mình phải buồn
Mai rồi em sẽ đến
Môi kề môi em thơm.
 
Biết là mai thế nào
Mưa hay là giông bão
Tôi tự an ủi mình
Chắc là mai tạnh ráo.
 
Em như một niềm tin
Cuộc đời anh còn lại
Em như một nỗi buồn
Làm tim anh đau nhói.
 
Em như sao vời vợi
Em như vạt mây chiều
Anh cứ vờn theo mãi
Trôi dạt một niềm yêu.
 
HAI NỬA TRONG EM
 
Trong tim em có hai con người
Một giả một thật
Anh là giả và con là thật
Nửa cho anh - môi em thơm tho trẻ trung
Nửa cho con - già nua, phúc hậu.
 
Hai nửa trong em không phân chia được
Nửa cho anh - hạnh phúc mong manh
Nửa cho người - khi mờ, khi tỏ
Phần mong manh - đắn đo lặng lẽ
Phần đủ đầy - hạnh phúc long lanh.
 
Trong tim em có hai sắc màu
Ánh sáng và bóng tối
Anh khiêm tốn nhận phần bóng tối
Ánh sáng cho người - rực rỡ lung linh.
 
Trong tim em có hai con người
Em không nói tức là em đang nghĩ
Em đang khóc - thế là em cười đấy
Em nói nhiều là chẳng có chi đâu.
Đồng Hỷ, 19/1/2000
 
DAY DỨT
 
Dằn lòng: Quên em đi
Nhớ làm chi cho khổ
Trên đời em còn đó
Còn. Nhưng không còn đâu!
 
Lời yêu có thật không
Hay chỉ là giả dối
Quên đi, không quên nổi
Day dứt đến không cùng.
 
TỰ KHÚC AN BÀI
 
Thôi em ạ! Đừng buồn, biết vậy
Giữa đôi ta hạnh phúc đã an bài
Thôi em ạ! Đừng dối lòng nhau nữa
Sao quên kỷ niệm chúng mình.
 
Buồn làm chi, em ơi, buồn làm chi
Mọi thứ như là trăng tròn khuyết
Hãy yên phận với đời thường hạnh phúc
Giữa đôi ta tất cả đã an bài.
 
Thôi em về đi, hạnh phúc đang chờ
Mặc anh với phương trời mưa gió
Đêm phương em trải đầy nhung lụa
Đường anh đi gai góc dăng đầy.
 
Em như nàng tiên, công chúa ngày xưa
Thùy mị, thủy chung, tảo tần, chân thực
Chẳng nhẽ anh đi tìm vô thức
Không ai đi tìm chân lý vu vơ.
 
Em như người xưa đi tìm ngày xưa
Chân lý vĩnh hằng làm chi có
Ngây thơ quá, em trong trắng quá!
Anh đa sầu đa cảm đa mang.
 
Anh buồn cho anh một đời lang thang
Cố đi tìm một chân trời đích thực
Sao anh đần quá mức
Tương đối thôi! Tất cả chẳng vô cùng!
 
Thế gian không có sự an bài
Đời như sóng, luôn luôn xáo trộn.
 
MƯA DẦM
 
Đã ngấm câu
Mưa dầm thấm đất
“Mưa mãi mưa hoài
Lòng biết nhớ thương ai”.
 
Mưa tỉ tê
Mưa rả rích
Lòng càng buồn thêm
Đêm tịch mịch
Mưa đến rã rời
Đất trời buồn ngấn lệ
Làm chi có cốm rang
Bà tôi còn đâu mà nghe cổ tích
Chiếc áo tơi kè xưa cũ còn đâu
 
Mặc kệ mưa ngâu
Mưa dầm mặc kệ
Lũ trẻ xúm nhau ngồi xem tivi
Vợ tôi cũng không chơi tam cúc
Cũng không ngồi đan len
Vợ tôi ngồi xem phim dài tập.
 
Ai cảm được mưa buồn tê tái
Còn ai mong mưa ngày xưa trở lại.
26/10/1999
 
KHAO KHÁT
 
Anh yêu em như chưa từng được yêu
Anh khao khát như cả đời khao khát
Sóng tình trong tim anh dào dạt
Như triều dâng dội mãi đến vô cùng.
 
Anh yêu em như dòng sông mùa lũ
Cuốn băng băng mọi thứ dọc đôi bờ
Sông bằng lặng mùa thu không còn nữa
Sóng cồn lên cuồn cuộn âm vang.
 
Em như nước cửa sông mùa mưa
Anh như biển cuốn em đi ào ạt
Bao nhiêu nước cho vừa cơn khát
Thỏa sao đầy biển anh bao la.
 
Anh yêu em như chưa từng được yêu
Hôn ào ạt nhưng vẫn còn khao khát
Dù sóng dập hai ta tan nát
Anh vẫn tan vào em.
 
Ơn cha mẹ sinh ra anh để yêu
Oán tạo hóa ta gặp nhau ít quá
Để bây giờ tất cả đều xa lạ
Chỉ còn anh và em.
 
Chỉ còn anh và em
Giữa bao la trời đất
Anh cạn kiệt tim vẫn đầy khao khát
Nước triều cường tan nát bến bờ em.
 
HOA PHONG LAN
 
Người bảo phong lan sống nhờ gió
Tôi không nghĩ thế
Không có gió, phong lan vẫn sống
Người bảo phong lan như tầm gửi sống nhờ
Tôi không nghĩ thế
Cây khác sống nhờ phong lan thì có.
 
Người bảo cây đa sống nhờ cây cọ
Sao cây cọ chết
Còn đa vẫn sống.
 
Không phải cây nào phong lan cũng gửi
Chỉ có những cây ý hợp tâm đầu
Chỉ có cây nào hợp duyên hợp số
Ôm ấp lan trọn đời
Cây chết mục rồi lan vẫn sống
Vẫn ôm cây trọn đời.
 
Phong lan nở nơi thanh cao
Mát mẻ trong lành
Có đại ngàn xanh thẳm.
 
Đến loài hoa còn biết nở nơi thanh cao
Huống là người.
 
MÀU TÍM HOA BẰNG LĂNG
 
Tôi không hiểu vì sao
Hoa bằng lăng tím thế
Tím như là nỗi nhớ
Buồn như là xa nhau.
 
Tôi không hiểu vì sao
Hoa bằng lăng tím thế
Gió khẽ lay nhè nhè
Nỗi buồn lan trong chiều.
 
Tím như màu tình yêu
Tím như màu chung thủy
Tím như tình tri kỷ
Như hoàng hôn xa xôi.
 
Hoa bằng lăng tím ơi
Tím như chiều Hà Nội
Người đi, tôi đứng đợi
Cho hoa rơi tím đường.
 
Hoa rơi tím sân trường
Tôi còn vương vấn mãi
Giã từ thời thơ dại
Tôi ngẩn ngơ một đời.
 
Hoa bằng lăng tím ơi!
Hoa bằng lăng tím ơi!
17/7/1996
 
HOA LAU
 
Có gì đẹp đâu
Hoa lau
Trắng phau man mác
Như một niềm tiếc nuối
Cuối đời.
 
Hoa lau
Trắng phau
Giữa đại ngàn
Như bức tranh dân gian
Như chiều đông giá lạnh
Như nỗi buồn cô quạnh
Cuối thu.
 
Hoa lau
Phất phơ như tóc người già
Chiều xa
Đường càng xa
Ngân nga
Một giọng thơ hoài cổ.
 
Có gì đẹp đâu
Hoa lau
Trắng phau
Xơ xác
Sao làm ta ngơ ngác
Gió lau xào xạc
Buồn mênh mang
Không rõ vì đâu.
 
Nhớ xa xôi
Một quãng đường xa dằng dặc
Hoa lau
Phất phơ bay.
 
         L.T.L
 
 
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 29
Trong ngày: 62
Trong tuần: 714
Lượt truy cập: 415047
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Cố vấn: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.