Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

HẠ LONG CHO EM

Vũ Thảo Ngọc
 
HẠ LONG CHO EM
 
Ở nơi đó có một miền xanh biếc
Anh đã tặng em cả biển trời này
Ở nơi đó có rất nhiều nốt nhạc
Anh chắt chiu gom nhặt viết tặng em
Ở nơi đó có rất nhiều khoảng lặng
Anh gom vào thương nhớ một lời ca
Cho em đấy người yêu anh không giới hạn
Một bông hồng không cần thắm chỉ ...hường thôi!
Nhưng là màu mà anh thương nhớ nhất
Như than Hà Lầm hóa vào đá Hạ Long
Để vẹn nguyên cả một đời yêu nhớ
Lặn vào sâu đáy biển Hạ Long
Lại trồi lên lừng lững
Như những vỉa than lấp lánhscreenshot_383
Ở Hòn Gai
Cho anh viết những lời tha thiết nhất
Dành cho em muôn vàn khúc nhạc thơ
Cho anh viết muôn lời dung dị nhất
Neo cả trời thương nhớ
Dành cho em
Ở nơi đó có Hạ Long biển biếc
Ở nơi đó có tình yêu tha thiết nhất
Dành cho em
Đóa hồng thắm
của riêng anh
Ở nơi đó...
Ở nơi đó
Là Hạ Long biển biếc
Anh vẫn dành cho em trọn kiếp đời nhau...
 
ƠI HÀ LẦM

Ơi Hà Lầm một góc riêng đất mỏ
Bên là phố bên là than với biển
Người thợ lò là người phố ấy
Những cái tên dung dị gắn liền
Xóm Độc lập hay Đồi cao văn hoá
Cứ bâng quơ đi hết thế kỷ này
Là phố mỏ của những người thợ mỏ
Nối tiếp nhau ca một với ca ba
Phố cứ thức cùng bước chân thợ mỏ
Ngày ngày đi bước những bước than đi
Chúng tôi theo họ vào trong lòng đất
Nhịp thời gian ngưng trong ánh đèn lò
Nghe âm vang tiếng gió ở trên đầu
Nghe âm thanh tiếng cựa mình than gọi
Nhịp đập âm 300
Ơi Hà Lầm một cái tên như gió
Như dòng sông ăm ắp tiếng than reo
Ơi Hà Lầm là tấn than thứ ba triệu
Khúc ca nào cho những chiến công
Đường lò sâu chỉ ngời lên ánh mắt
Những thợ lò từ mọi miền Tổ quốc
Tụ về đây hai tiếng Hà Lầm
Cho mỗi sớm mai cùng nhau thức giấc
Chào ban mai ở những gương than
Chào ban mai trong ánh đèn lò
Chào những mùa than rối rít âm ba trăm
Chào cả những bông lau nở trắng trên đồi
Cho thêm yêu muôn phần nơi ấy
Ơi Hà Lầm dòng sông than ăm ắp
Ơi Hà Lầm bên than bên biển
Hòn than nào cũng sắc ánh kíp lê
Hòn than nào cũng chan chứa
Những say mê
Của những chàng thợ lò từ mọi miền Tổ quốc
Tụ về đây hai tiếng Hà Lầm
Tụ về đây với than với biển
Ơi Hà Lầm các bạn của tôi.
 
ĐÊM BÃI CHÁY
 
Bãi Cháy đêm mộng mị
Em ngược miền dốc xuân
Với nồng nàn mùa tuổi
Xuýt xoa miền hoang cũ
Biển rỗng lời tình tự
Bồi lở một đời sông
Ngỡ tưởng mùa đã cạn
Ngỡ tưởng mây vãn xanh
Mà vẫn tràn thung gió
Sóng vẫn reo vô thường
Thẳm sâu miền Cửa Lục
Ơi trái núi Bài Thơ
Ơi Hạ Long ai đợi
Sắm thuyền về Bến mơ
Xúng xính lễ cầu hôn
Chỉ là ngàn đảo biếc
Chỉ là áng mây bay
Em theo về bên ấy
Vấn vít những câu thề
Ngày em về bên ấy
Bỏ bùa những heo may
Vu vơ câu hát cũ
Cho đêm nay em hát
Vời vợi Bãi Cháy đêm
vời vợi Bãi Cháy đêm
để lòng ai cỏ úa
Bãi Cháy
Đêm mộng mị
Cho lòng ai mênh mang…
            
EM BÊN NÀY, NỖI NHỚ Ở BÊN KIA!
 
Biển xanh qúa trong lòng ai chiều ấy
một chiều thu vời vợi
đợi đôi mắt thẳm buồn
đợi tiếng em êm êm
để ngắm làn tóc rối
đượm vị mặn biển chiều
như sóng dâng Cửa Lục
như Hòn Gai phía ấy rộn ràng
chân ríu rít đợi người nơi đầu bến
lại lạc vào mê mải những ưu tư.
Trời xanh qúa và biển cũng trong xanh quá
cánh hải âu tím biếc một sắc trời
em bên này nỗi nhớ ở bên kia!
Chiều thu ấy
em về theo mây biếc
hoàng hôn xanh tiễn cả một chiều vàng
em bên này, nỗi nhớ ở bên kia!
Chiều thu ấy em về
theo gió muộn
nhịp cầu treo đã đón bước chân ai
bến vẫn đợi mà người không trở lại
sóng Cửa Lục thì thầm
em bên này, nỗi nhớ ở bên kia!
 
NÀY EM HÒN GAI
Cho Thương
 
Này em cô gái tóc dài
Này em cô gái rõ đài các ơi
Này em xóm núi rong chơi
Dốc Bồ Hòn đó mưa rơi bên thềm
Này em Phố Cũ êm đềm
Này em bẽn lẽn nỗi niềm riêng chung
Này em đôi mắt như nhung
Cho tôi mắc nợ lối cùng em đi
Này em này những thiên di
Cứ đi đi nhé hẹn gì…kiếp sau
Này em Cửa Lục thưa mau
Để ai níu sóng đưa nhau sang bờ
Này em Bãi Cháy hững hờ
Lại lan man với một trời cao xanh
Này em cô gái thiên thanh
Mắt tròn lay láy để anh lỡ làng
Này em, này của khẽ khàng
Hòn Gai em, cứ điệu đàng Hạ Long
Này em này của thong dong
Này em này của một nong kén vàng
Này em này…những sẽ sàng
Cho ai ngơ ngẩn …vội vàng Hạ Long!

                              V.T.N
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 6
Trong ngày: 141
Trong tuần: 741
Lượt truy cập: 426551
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Cố vấn: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.