Nguyễn Hồng Quang
GIỮA DÒNG THỜI CUỘC
(Kính tặng những người làm báo
nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam)
Lặng thầm xuyên suốt nhịp thời gian
Nhà báo xông pha nắng mưa tràn
Tin nóng rực như là hơi thở
Chữ trên tay bừng lửa chứa chan.
Lên rừng, xuống biển, vượt gian nan
Gõ cửa sự thật nhanh tấc gang
Mỗi trang báo là dòng đời chảy
Chở lòng dân, dẹp nỗi trái ngang
Không mang súng vẫn là chiến sỹ
Bút – gươm thiêng đi giữa địa cầu
Giữ công lý, soi đường chân lý
Để sáng ngời lẽ phải vàng thau
Dẫu thời cuộc xoay vần muôn phía
Rèn bút tâm nguyện giữa lòng dân
Thắp hy vọng bằng dòng chân thật
Giữ niềm tin sáng mãi trong ngần.
TRÁI TIM – BẦU SỮA
(Kính tặng những tấm lòng vàng nhân ái.
Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28-6)
Nhân văn kết nối nghĩa tình
Nhận nuôi như chính con mình sinh ra
Yêu con không quản đường xa
Chăm lo kiến thiết ngôi nhà tình thương
Mai sau dù khắp muôn phương
Con thêm vững bước trên đường tương lai
Nghĩa tình năm tháng không phai
Gia đình điểm tựa ru hoài ước mơ
Giúp nuôi trẻ khó, bơ vơ
Thắp lên mơ ước cơ đồ mai sau
Bàn tay chăm chút bên nhau
Cho con hạnh phúc dài lâu tình hồng.
Con không máu mủ chung dòng
Vẫn liền khúc ruột mênh mông nghĩa tình
Con thêm mái ấm gia đình
Mẹ cha thêm những hy sinh, tự hào
Vòng tay kết nối mẹ trao
Chở che con bước qua bao thác ghềnh
Mong con khôn lớn trưởng thành
Trái tim – bầu sữa mẹ dành trao con.
KHÚC CA HỒNG GỬI CHO CON
(Thân tặng con nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6)
Vắt nhớ thương làm mực
Cha viết cho con trong chiều sâu ý nghĩ
Muốn nói với con đôi điều bình dị
Cuộc đời này đâu chỉ có kẹo và hoa…!
Năm tháng nào, rồi cũng sẽ trôi qua
Cỏ cây nào, rồi cũng về nguồn cội…
Đừng để lòng mình như dòng suối
Cứ buông trôi theo chỗ thấp mà thôi
Phải nghĩ suy cặn kẽ con ơi!
Biết gánh lấy hai đầu hạnh phúc
Con đường đời gian nan lắm khúc
Tự mình đi mới tới được ngày mai.
Dẫu có gian nan, thao thức đêm dài
Chính là lúc tình yêu đang tôi luyện
Lòng nhân ái chẳng bao giờ tan biến
Thấm vào đời rạng rỡ ánh bình minh!
Viết cho con, như khắc vào tim
Bao nhớ thương dâng trào sóng hát
Biển mênh mông không xa rời bờ cát
Như lòng cha luôn hướng trọn về con
Một mai kia, dốc núi có mòn
Chân vạn dặm– chớ mòn con nhé
Cha làm thơ cùng tình yêu của mẹ
Khúc ca hồng thương nhớ gửi cho con!
N.H .Q