Nguyễn Nhuận Hồng Phương
MỘT THOÁNG HƯƠNG QUÊ
Xuân thắm đồng xanh lúa dậy thì
Nắng hừng hây má gái chân quê
Nghé hoa rỡn cỏ nghênh nghênh mặt
Tre dủ cành cong vẫy gió về
Đứng giữa đồng xanh màu xứ sở
Tôi nghe mạch sống dưới chân đi
Nửa đời phiêu dạt tìm bồi, lở
Bỗng ngỡ ngàng một thoáng hương quê…
VỚI TÂY THIÊN
Ngơ ngẩn trước Tây Thiên
Bỗng ta thấy ta không là ta nữa
Vọng khói hương thân theo về với lửa
Dưới chân xào xạc kiếp người
Bộc bạch giữa đất trời
Bao khát vọng giấu trong bàn tay vái
Những thân quỳ lưng cong thành dấu hỏi
Trên cao thăm thẳm không lời.
Em đi lễ cùng tôi
Hớn hở vui như được về với Mẹ
Tình yêu xanh mát cuộc đời…
N.N.H.P