Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

MƯA ĐẦM VẠC

Nguyễn Quang Thuyên

Lời tác giả

          Trong 3 ngày từ 30,31/5 đến 1/6/2019, tôi may mắn được tham gia cùng đoàn Nhà văn Việt Nam về Thành phố Vĩnh Yên. Chuyến công tác nằm trong chương trình phối hợp giữa Hội Nhà văn Việt Nam và Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 120 năm thành lập đô thị Vĩnh Yên (1899 - 2019).
          Kể từ đêm đầu tiên (30-5) cho tới khi kết thúc chuyến công tác đoàn chúng tôi đều gặp mưa. Trưa 1-6 trong khi tản bộ cùng Nhà văn Cầm Sơn bên Hồ Đầm Vạc (để săn ảnh) thì trời lại sầm sập đổ mưa. Cả hai vội vàng chạy về khách sạn, ướt hết cả, riêng Nhà văn Cầm Sơn bị rơi nắp máy ảnh, tý mất, tìm mãi mới thấy được. Và! Trường ca "Mưa Đầm Vạc" lóe lên trong tôi từ lúc ấy ...
          Để viết được hơn 700 dòng thơ gồm 10 mục của Trường ca, tôi đã phải ngược lên thành phố tới ba lần sau đó. Thật lạ kỳ cả ba lần tôi đều gặp mưa, mưa xối xả, mưa như rắc phấn (mặc dù ra khỏi thành phố thì trời vẫn cứ nắng, sự việc này có người làm chứng hẳn hoi). Tôi hơi "mê tín" nghĩ rằng: Có lẽ trời phật và các cụ sẽ phù hộ cho tôi viết được Trường ca này ...
          Đây là Trường ca thứ 8 của tôi, cũng là Trường ca viết trong thời gian ngắn nhất tính đến thời điểm này (hơn 50 ngày). Có lẽ với tôi "tâm linh" là có thật !!!.
          Nội dung Trường ca xin mời quý độc giả đón đọc.
                     Xin trân trọng cảm ơn!
 
 202069vndamvacruby

MƯA ĐẦM VẠC
            - Trường ca -
 
Thành phố
hồn nhiên
thiếu nữ vừa chớm tuổi dậy thì
tôi thả gót mơ màng
mơ màng nghe lá ru
lá ru thì thào
thì thào
thì thào ...
trên đường Kim Ngọc
bỗng hiện về
"cha đẻ của khoán mười"
thời "bao cấp"
có đám mây lễnh loãng
chạm đáy hồ...
 mua_dam_vac
Mùa vàng đã ngập tràn bên Vị Thanh, Vị Trù
lúa ngả ngốn ôm con khắp cánh đồng
Định Trung, Đồng Tâm, Cầu Oai và Hội Hợp
"khoán chui" hôm nào
hôm nay là "thanh thiên bạch nhật"
khuôn mặt mới Nông thôn
đang hiện hữu từng ngày ...
 
Từ Miền Bắc, Miền Trung
tới vựa lúa Tháp Mười
"khoán hộ" với bà con nông dân
lẽ hẳn nhiên bây giờ thành thuộc tính
hạt gạo, hạt vàng
đã vươn ra biển lớn
"ăn quả ... trồng cây"
người gieo hạt là ông...
trong miên man
miên man
miên man chuyện "bao đồng"
dưới tán sưa trưa mùa hạ
oi nồng
tôi gọi thầm tên ông
Kim Ngọc!...
 
Ngất ngây
cùng đàn chép đỏ
đang nô đùa với lũ con
trong biếc xanh Đầm Vạc
chợt!
mênh mang mơ hồ
chợt!
vô định
sững sờ
vô định sững sờ
như một kẻ
mộng du ...
 
Chiều Vĩnh Yên
trời sầm sập đổ mưa
mưa xối xả
mưa mù mịt
mưa trắng lóa không gian
ngỡ then trời tuột khóa ...
 
Mưa!
mưa
mưa rả rích                                                                                             
níu ta về xa xưa                                                                                      
một thời để nhớ
từng dãy nhà tranh
tường đắp đất
rã rượi phố LôMe (Lomé) ...
 
Lẫn trong ánh đèn vàng vọt lẻ loi
cặm cụi những mảnh đời phu xe
nón lá, áo tơi
nướ mưa nhòa nước mắt
rét thấu xương
chân bấm đường trơn
không giày dép
kiếp "người ngựa" gian nan
ăn bữa có ... bữa không ...
 
Bên mép giếng Mắt Rồng
lim rim, lắc lư mấy chuồng xe ngựa
gã xà ích ngáp dài
ngồi chống tay nghiêm trang
sợ ngủ quên lưng không dám tựa
chờ đón người về Vĩnh Tường
Yên Lạc, Tam Dương
 
Mai Trung Cát chênh chếch phía bên kia
mươi lán thợ thủ công
vài dãy "phu lục lộ"
phố chợ Tỉnh (Rua de Stade)
trung tâm của bán mua
lèo tèo dăm quán rượu
phố Lê Văn Duyệt
phố nhà Thương (Rue de Ihooo Poi tal)
phố Ga (a ven nue dela gare)
ngổn ngang, bộn bề
rặt người tứ xứ ăn xin ...
 
Thị xã buồn
bệch bạc cả lời ru
thiếu phụ ôm con
nhập nhòa sau khe cửa
tia nắng muộn hoe hoe vò tán lá
chuông nhà thờ binh boong
Chúa lặng lẽ cúi đầu ...
 
Ngày mai!
ngày mai!
cuộc sống của lớp lớp thị dân
sẽ trôi dạt về đâu!?
Đầm Vạc!
Vạc có còn không!?
rồi Núi Đanh, Núi Lộng
Đền Đậu!
nơi thờ tự Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu
có hương tàn khói lạnh
thất vị Lỗ Đinh Sơn
liệu còn được tôn thờ ...
 
Đứa con lớn đã bán cho nhà giàu
vẫn không thể chuộc cha
từ Hòn Gai, Cẩm Phả
đứa bé sốt cao
giật từng cơn ly bì
ly bì
ly bì không thuốc chữa
cha mẹ như ngọn đèn khô dầu
lay lắt giữa chiều đông.
 
Thị xã nghèo
nghèo cả tiếng rao đêm
chỉ dư dả tiếng giày đinh
sục sạo săn tìm
và vun vút làn roi da
hặc sưu tróc thuế
chỉ ngập ngụa tiếng thở dài
tiếng kêu rên
suốt tháng năm
suốt đêm dài nô lệ
bao kiếp phận tôi đòi
nước mắt lặn vào trong ...
 
Nắm tay nhau
ta ngược về Dốc Láp đi em
nơi có gốc phượng già
bao thế hệ trẻ con mải mê trò
cút bắt
nơi chứng kiến những cuộc chia ly
không hẹn ngày gặp mặt
và! cũng chính nơi đây
cha mẹ anh
cha mẹ em
cho hai đứa thành đôi ...
 
Vừa ngớt mưa
lại nghễu nghệu nắng xiên khoai
mùa Hạ xứ mình vẫn thế!
ở Dốc Láp
nắng và gió hình như nhiều hơn
mọi nơi trong thành phố
chẳng hiểu sao bỗng dưng
anh ngẩn ngơ ...
 
Quá khứ chợt ùa về
hay đất trời đang từng ngày
từng ngày
thay da đổi thịt
cứ lẫn lộn
đan xen
cứ bâng khuâng
ào ạt ... đến thẫn thờ ...
 
Dốc Láp
Đầm Vạc
những ngày đỏ cờ
cờ ngập ngõ, ngập đường
đỏ rực trên bè tre, bèn nứa
người biểu tình cắm cả cờ đỏ sao vàng
lên bè chuối
đỏ rực mặt đầm
trong những ngày Thủy tinh hoành hành
và nạn đói có một không hai ...
 
Thị xã
đang nằm trong tay
lũ Quốc Dân Đảng
Đại Việt, Bảo an ...
chúng cấu kết thành bầy
tổ chức cướp chính quyền
trước Việt minh, Cộng sản 
chúng lùng bắt, tống tiền
điều quân về từ Tam Lộng
chúng xả súng vào đoàn biểu tình
hàng trăm mái nhà vô tội
trắng khăn tang ...
 
Chúng hà hơi, thổi hồn
cho những Đỗ Đình Đạo
những Lê Khang
khiêu khích, chia rẽ Việt minh
đốt nhà, giết người ... gây bạo loạn
Việt Cách, Việt Quốc
bám theo chân Tàu Tưởng
hỗn độn mớ bòng bong
nồi canh hẹ cuối chiều ...
 
Khi Độc lập, Tự do đã hóa thành
khát vọng
khát vọng của muôn người
không một chướng ngại
một vật cản nào
của kẻ thù
mảy maymua1ad
ngăn nổi!
khi cả ngàn người
cả vạn người
cả triệu người
cùng đồng tâm
đứng lên tiêu diệt
giặc dốt
giặc ngoại xâm
và giặc đói ...
chính quyền của tầng lớp bần hàn
ắt!
sẽ kết trái đơm hoa
lũ phản động Việt gian
nháo nhác, ngác ngơ
như vật nuôi lạc chủ
cuống cuồng bám theo gót ngoại bang
nhanh như chuột ... cháy nhà ...
 
5.
Đêm Vĩnh Yên
điện hay sao sáng lòa
đường dập dìu đường
phố ngào ngạt phố ...
 
Shop nhà ai
vừa khai trương buổi sáng
hoa chúc mừng hai dãy
vẫn cười tươi ...
 
"Làng" ẩm thực thơm ngậy
mùi lá gừng niêu đất
mớ tép dầu ai vừa "vớt"
ngang chiều
trong đạm bạc đón khách "Văn"
chỉ khoai chiên Đồng Bầu
lạc rang Chợ Cói
tép Đầm Vạc kho với tương
Đông Đạo, Đồng Tâm
mà hơn cả "cỗ chín lợn mười trâu"...
 
Hương rượu dừa "Tiên Tửu Ngọc Hoa" thơm nồng
khách Văn chương râm ran, trầm trồ
luận về "Làng Tiến sĩ"
cùng mấy chục vị Đại khoa
bia Văn Miếu lúc chiều
những "Nhị thập bát tú"
Hoàng Giáp Nguyễn Bảo Khuê
những "Lưỡng quốc Trạng nguyên" Đào Sư Tích
 
với áng Hùng văn đầy khí phách
giữa xứ người
"Bắc thắng Nam thua, thua thua thắng
Nam thua Bắc thắng, thắng thắng thua" (1)
 
Bậc "Chân Nhân" khi biết mình sắp được hưởng "đặc ân"
về thế giới bên kia
bởi sự đố kỵ
lòng ghét ghen
ẩn chứa tận đáy cùng thẳm sâu
là mưu mô hiểm độc
vẫn điềm nhiên
vẫn ôn tồn
dặn người nhà đưa mình về Cố quốc
bên cánh đồng lúa vàng
rợp cánh cò trắng muốt tuổi ấu thơ
khi lãng du cùng cánh chim bồng bềnh
bồng bềnh
bồng bềnh về Đất Mẹ
vẳng trong ông nỗi tâm tư gan ruột của hôm nào
"Mười mấy năm trời quyền cao chức trọng
không bằng một khắc trên chuyến đò xưa ..." (2)
 
"Đất ... Văn Nhân! Đất... Văn Nhân " (3)
Sự trùng lặp ngẫu nhiên hay tiên tri ứng nghiệm
để hậu thế hôm nay hứng khởi đến ... sững sờ
--------
(1) Trạng Nguyên Đào Sư Tích trả lời vua nhà Minh (1396)
(2) Thư trả lời người bạn gái thời thơ ấu của ông.
(3) Nguyên văn: "Đất này hợp với văn nhân" Tản Đà 1930 (theo nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương và Nhà văn Nguyễn Cảnh Tuấn)
--------
Anh bạn Nhà văn quê Tân Cương
(đất ông Phủ Vĩnh Tường)
cười cười nheo đôi mắt
nhắc nhà hàng thêm mấy cặp
nem chua (!)
anh tặc lưỡi một mình
giọng trầm như cánh đồng Hội Hợp, Cầu Oai
ngày phơi ải
trời ngẫu hứng đổ trận mưa
Phố đi bộ "mất mùa"
 
Mưa!
vẫn nhặt khoan
cứ ù ù như xay lúa khắp trời
đêm Đầm Vạc
tôi lặng lẽ đếm mưa
lặng lẽ một mình
lặng lẽ sau khung cửa ...
 
Khu rừng nguyên sinh
rướn mình cùng mưa đổ
tiếng cò mẹ ru, dỗ, nựng con
nghều nghễu cả đêm dài ...
 
Rì rầm
tiếng của đất trời
 
tiếng mưa
hay tiếng của người ngàn xưa
vọng về
cũng một đêm mưa
cũng tầm tã
cũng hạ vừa ghé sang
giữa bầy lang sói hung tàn
gửi lòng trinh
giữa mênh mang
sóng dồi ...
 
Bạt ngàn lác
thẳm dòng trôi
rã rời Sông Cánh (*)
ngậm ngùi
Thiên Thu ...
 
Uy nghiimage001-6
"Trinh Uyển Linh Từ"
bốn mùa Làng Vị
Thanh Trù khói hương ...
 
Mưa!
mưa ngằn ngằn
cứ dấm dứt cả đêm
mưa ngập lối nhà em
bên Tích Sơn - Đình Cả
tôi chưa được một lần thắp nén nhang
-------
(*) Tên gọi khác của Đầm Vạc thời cổ
-------
tri ân trước Anh linh
bảy anh em họ Lỗ
phế tích hoang tàn
ẩn ức
bởi chiến tranh ...
 
"Tả Hà Nhất Đái
Thất Vị Đại Vương"
Sắc vua phong
từ thuở chống giặc Nguyên - Mông
những căn cứ nghĩa quân ở Sơn Cao
ở Núi Đanh, núi Chống ...
 
"Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" ...
lời nguyền của núi sông
có tự bao giờ!?
 
Sông Thao
sông Lô
và cả sông Cà Lồ
sông nước với con người
từ bao đời
mưa nắng triền miên
bão dập mưa chan
quyện lẫn đan xen
mà làm nên bức tường thành
bức tường thành
Lịch Sử ...
 
Bình Lệ Nguyên
đã phá tan âm mưu của tướng tiên phong
 
Triệt Triệt Đô
và gã hung thần
Ngột Lương Hợp Đải
biến đội quân trăm trận
khắp đất Á trời Âu
đội quân với niềm tự hào
"Vó ngựa Thảo nguyên"
sau mười một đêm ngày
thành giặc "Bụt"
chạy trối chết
không dám uống
chẳng kịp ăn ...
 
7.
Tôi vồ vập ôm lấy bàn tay ông
nắm thật chặt
giữ thật lâu
năm ngón xù xì
xù xì ...
như năm cuống rễ si trăm tuổi
ông rẽ ràng
- Yếu rồi!
đứng run hai đầu gối
các đồng chí cảm thông ...! (*)
----------
(*) Ông Nguyễn Văn Tấn, sinh năm 1919 - Chủ nhiệm HTX NN Lai Sơn năm 1958, Đại biểu Quốc hội khóa II
----------
Ông!
người Chủ nhiệm
Hợp tác xã nông nghiệp Lai Sơn
nhân chứng hiếm hoi
của hơn sáu mươi mốt năm
ngày đón Bác ...
 
Ông!
người đội viên du kích
đã chiến đấu khi giặc Pháp
khui ba mươi hầm bí mật
thôn Lạc Ý
tháng tám năm một chín năm hai ...
 
Đôi mắt đục mờ
ông đăm đắm mãi về xa
quá khứ chập chờn
chập chờn
chập chờn
chợt nhớ, chợt quên
trong già nua
trong già nua cằn cỗi
"... Đồng Tâm chúng tôi
một trăm sáu mươi mốt liệt sỹ
mười bảy bà mẹ Việt Nam Anh hùng ... "
 
Trưa tháng năm
trời lắc rắc cơn giông
cái oi ả không thể làm
cây đại thụ trăm năm biến sắc!
 
Ông say sưa
say sưa
kể về ngày tưng bừng đón Bác
giọng hào sảng trầm hùng
như mới tuổi ... ngoài băm ...
 
Bác hỏi tôi:
... "chú suy tính đã hết chưa
khi bà con nông dân
người ruộng ít, ruộng nhiều
cùng vào chung Hợp tác" ...
Ôi!
có biển trời nào bao la
bao la
bao la bằng trái tim của Bác
Người lo sự công bằng
trong từng li lai
từng chi tiết nhỏ
tới muôn dân ...
 
Em chuyền tay cho tôi
mấy chai tương Đồng Tâm
như gửi gắm cả tấm lòng người Đông Đạo
như nhắn gửi những giọng ca ngọt ngào
ngọt ngào
bên chiếu chèo Vân Hội
và! ồn ã cả không gian
chợ đầu mối
quê mình ...
 
8.
Bên hồ Khai Quang
tôi lặng ngắm núi Đanh
sau đêm mưa ngâu
rả rích gọi tình
núi choàng khăn màu ngọc
bên thành phố Trung du
núi là con mắt thức
đêm ngày canh giấc Vĩnh Yên ...
 
Nhớ năm xưa trong trận Mậu Thông
lũ Âu - Phi trúng mìn
xe lật nghiêng
rống lên những âm thanh
những âm thanh rợn người
những âm thanh chỉ giành riêng chúng hiểu ...
 
Ở xóm nhỏ
Định Trung
tôi có người chị gái
tuổi chớm đôi mươi
má phấn vành khăn mỏ quạ
môi hường rưng rức răng đen
trắng ngần đâu phải đánh phèn
bởi chưng cha mẹ hợp duyên mà thành
trời xanh đồng bát ngát xanh
sáo diều vi vút trong lành xóm thôn ..
 
Ngày giặc Pháp chia bốn gọng kìm
điên cuồng tái chiếm Vĩnh Yên
xóm làng tan hoang
đồng ruộng hoang tàn
người tha hương
nhà giặc đốt ...
 
Chị ghi tên mình vào du kích
đêm!
chị tập hát những bài ca quen thuộc
tập múa gươm
vung mã tấu, đi quyền
ngày!
chị tất bật gánh hàng rong
len lỏi các bốt đồn phố thị Vĩnh Yên
nắm nội tình của giặc
công việc bộn bề
cùng những hiểm nguy
những hiểm nguy suốt đêm ngày
từng phút giây rình rập
chị vẫn hồn nhiên
cứ hồn nhiên như hạt ngô lên bắp
vẫn vô tư
như bông lúa đến kỳ ...
 
Tới một ngày
chị gặp người trai về từ chiến khu
 
Anh!
một chiến sỹ công kiên
của đại đoàn Bông Lau dũng mãnh
chưa "gia lễ trầu cau" mà trong lòng như đã ...
họ nguyện ước bên nhau
khi đất nước thanh bình ...
Nhưng! chiến tranh
vốn chẳng khéo chiều người
anh ngã xuống trên cao điểm hai trăm mười
trong bão bom NaPan và mưa pháo dập
chị lặng như trời trồng đỏ hoe ngấn mắt
rưng rưng ... tiếp việc người đi ...
"Ông ấy năm nay ... dễ cũng... đã chín mươi ..."
giọng chị khào khào
khào khào
nghe văng vẳng từ xa xôi
từ rất xa xôi ...
mà đang kề trước mặt
giọng của người đã nếm trải
những chia ly
những đau thương
và tận cùng mất mát
giọng của cô quân báo du kích
bên xóm nhỏ
Định Trung ...
 
Không còn dấu vết bom NaPan ở Núi Đanh
chiến tranh đã lùi hai phần ba thế kỷ
rừng cây phủ kín đồi
khu công nghiệp đã thêm nhiều
thêm rất nhiều
rất nhiều gương mặt trẻ
tấp nập phố phường là lúc thợ vào ca ...
 
Đôi mắt đục mờ dõi đỉnh núi xanh lơ
chị sống chậm bên cháu con
thong thả cùng xóm giềng khối phố
không thể quên
cũng không thể gặm nhấm cùng quá khứ
chỉ nhoi nhói trong tim
mối tình đầu không trọn vẹn
ngày xưa ...
 
Lại về Đầm Vạc chiều mưa
heo may rạc phố
người chưa gặp người
phập phồng lúc héo khi tươi
chăng là chín bỏ làm mười
hỡi em!...
 mua2af
Hết Lê Lợi
lại Ngô Quyền
thẩn thơ Nguyễn Trãi
ngược lên Lê Tần
dùng dằng
bên Nguyễn Viết Xuân
chờ người nắng nhạt
đêm dần dần đêm ..
 
Lại về
Đầm Vạc tìm em
phố chen với phố
người nêm với người
hình như khúc khích ai cười
giữa mênh mang gió
giữa vời vợi xa ...
Tìm em, em đã vào ca
Khai Quang một biển sao sa
kín trời
ồn ào hối hả
ngược xuôi
máy reo lẫn với tiếng người
chật đêm ...
 
Vội về
Thành phố cùng em
anh năng qua lại
thành quen mất rồi
nhìn ai cũng thấy
môi cười
đến đâu cũng gặp
những người hôm qua
còi tầm gióng giả
gọi ca !
líu lô thợ trẻ
mắt hòa niềm vui ...
 
Tôi về
Đầm Vạc tìm tôi
túp lều tranh
với vành nôi
cuối vườn ...
tìm trong giấc ngủ
chập chờn
bâng khuâng
với những vui buồn
trăm năm ...
Tôi lần
lần phía xa xăm
lần lần về những đêm rằm
vắng sao
lần lần ngược giấc chiêm bao
chuốt đôi sợi gió
buộc vào thế nhân
tìm tôi một kiếp phong trần
nửa đời kiêu bạc
mấy lần hư vinh ...
 
Tôi tìm tôi
giữa lặng thinh
có đám mây vắt nửa mình
sang Thu ... (*)
 
Tình yêu
đâu phải ngục tù
mà sao biệt cả lời ru
trước thềm
đi tìm nhớ để mà quên
nhạt màu sương khói
bặt! miền lãng du ...
 
Vĩnh Yên
trời đã vào thu
heo may cuộn
---------
(*) Chữ của Nhà thơ Hữu Thỉnh
----------
tiếng chim gù
lạ chưa !?...
 
Vãn chiều
Đầm Vạc ngớt mưa
cánh cò chớp lóa
ngỡ vừa bình minh
tôi lang thang với bóng mình
lang thang như thể vô tình
thế thôi ...
 
Từ trong mù mịt xa xôi
cùng là rạo rực đất trời
hôm nay
vẫn hoàng hôn
vẫn mây bay
vẫn hối hả
vẫn lại ngày sang đêm
vẫn cong vệt nắng bên thềm
vẫn mưu sinh vẫn ngọt mềm
tiếng rao ...
 
Trời xanh
vẫn trận mưa rào
đất nâu
vẫn dịu dàng trao trĩu mùa
thinh không
vẫn giọt chuông chùa
em về
chợ vẫn bán mua
thế rồi!...
Tôi len ngược phố
tìm tôi
phố quen mà cứ bồi hồi
như mơ
lạ quen
đã ... tự bao giờ!?
bước lần ... mỏi phố
Sững sờ ... chưa quen ...
"áo quần" san sát "như nêm"
vàng, xanh, hồng, tím
cánh sen giữa trời ...
 
Danh xưng đô thị lâu rồi
mà nay mới thật
Đất Người Vĩnh Yên ...
 
10.
Tôi như kẻ mộng du
cứ một mình lững thững trong đêm
hết Kim Ngọc, Phố Chiền
Nguyễn Thái Học, Lê Xoay
lại tấp tểnh lượn sang Trần Phú
chuyến tầu tốc hành đưa khách ngược
Lào Cai, Yên Bái
tiếng rít đường ray cắt ngang câu thơ ...
 
Sao em không dạo khúc bộ hành
cùng tôi đêm nay
để ta ngắm sao xa
chênh vênh sườn Tam Đảo
để ta sống lại thời đã qua
một thời đã xa bên hồ Đại Lải
thuở nồng nàn hoa gạo đỏ tháng ba ...
 
Có lẽ tôi vẫn còn nợ đất, nợ người
"Thị trấn Xuân Hòa"
nợ Ngọc Thanh, Cao Minh, Cao Quang
Nam Viêm, Khả Do
nợ Tiền Châu, Phúc Thắng
Xuân Phương, Gốc Găng và Tháp Miếu
nợ gió tầng cao
nợ ánh nhìn ai
mơ hồ sương khói
nợ sóng biếc Cà Lồ
thon thót những chiều Thu ...
 
Đồi Thằn Lằn
còn tím sẫm hoa mua
cô thôn nữ
có quần xắn lưng chân
nghiêng nghiêng tóc xòa
lùa trâu bên sườn dốc
chuông Nhà thờ Yên Mỹ
vẫn dóng dả
vẫn đổ hồi quen thuộc
thảng trong tiếng kinh cầu
là tiếng trẻ u ... ơ ...
 mua0109
Bá Hiến hôm nay
còn rộ tiếng chim gù
Tam Hợp, Bình Xuyên
có còn vóc dáng chàng sinh viên Xây dựng
trên Đồi Cao
một thời bom lửa
chuyến tàu đêm vào ga
"khách" ùn ùn ken vai
làm "thất nghiệp" các nhân viên soát vé
lời các cụ từ ngàn xưa
tới muôn sau
vẫn "nhất quỷ, nhì ma ..."
 
Mùa đã Thu
ai có về "mua vại Hương Canh"
"báu vật truyền đời" từ xa xưa
mẹ vẫn tháng ngày
vẫn kiếp đời
cứ âm thầm
cứ tảo tần
âm thầm, tảo tần và miệt mài "giữ lửa"
mái đình cổ rêu phong
đôi mắt trầm tư
nhân chứng suốt chiều dài Lịch sử
bát chè xanh em trao
cơn gió mát ngang chiều ...
 
Tôi lục lọi điểm danh từng tên đất, tên người
lặng lẽ kiếm tìm bóng gươm khua oai hùng
và thây giặc ngổn ngang, vật vờ
vật vờ, ngổn ngang
trên cánh đồng "Bình Lệ"
đã bao cuộc bể dâu
nhưng Lịch sử không là quá khứ
vẫn con cháu Vua Hùng
vẫn cốt cách Văn Lang ...
 
Đêm nay!
ta háo hức đón chào một trăm hai mươi năm
Đô thị Vĩnh Yên
ngày mai!
ta hồ hởi đê mê với một Đô thị xanh Vĩnh Phúc
những đại lộ, chung cư cao tầng
những công viên, trung tâm thể thao và rạp hát
khu công nghệ cao
nền công nghiệp mới ra đời ...
 
Đêm mỏi khuya!
mưa tí tách rơi ... rơi
mưa cuối thu cũng mảnh khảnh và cá tính như em
chút giận hờn thiếu nữ
thành phố Trung du đã nồng nàn
nồng nàn trong mưa ... mưa
mưa tầm tã
vẫn một người thao thức
gọi tên em ...
                           
                N.Q.T
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Quảng cáo
congnhan12345
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Trong ngày: 24
Trong tuần: 744
Lượt truy cập: 377969

VŨ NHO 085 589 0003

CHÚC MỪNG TS NHÀ THƠ LÊ TUẤN LỘC VỚI TẬP THƠ ĐỘC ĐÁO, IN ĐẸP!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÁI PHỤC BÀ MÂY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Thuộc loại "chuyện bây giờ mới kể" đây! Cám ơn tác giả! Mượn lời bà SUỐI để nói về bà MÂY: "Bái phục bà MÂY" ! Haiza!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN VÀ BAN BIÊN TẬP ĐÃ ĐĂNG BÀI VIẾT NHÂN DỊP NHÀ THƠ NGUYỄN HUY HOÀNG RA MẮT TUYỂN THƠ VÀ TRUYỆN KÍ TẠI HỘI TRƯỜNG HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM!

 

Cầm Sơn - 0913269931

Cũng cần cảm thông với ông Troussier. Nếu nói về thành tích trong quá khứ, ông Park Hang Seo không thể sánh với ông Troussier được. -Trong sự nghiệp huấn luyện đồ sộ của mình, giai đoạn thành công nhấ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN! ÔNG HLV NGƯỜI PHÁP CHƯA BAO GIỜ THÀNH CÔNG "VANG DỘI"! CÓ ĐIỀU NÀY ĐÚNG: CHẢ NÊN TRÁCH ÔNG TA NHIỀU! TRÁCH LÀ VFF QUÁ TIN ÔNG TA, KẺ CAO NGẠO, BẤT TÀI! VẬY THÔI!

 
Xem toàn bộ
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email: soncam52@gmail.com
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công nhân.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông Chi hội Nhà văn Công nhân.