Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

DOANH NHÂN - NHÀ THƠ

DOANH NHÂN – NHÀ THƠ
 
  Là người lính trở về sau cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Doanh nhân – Nhà thơ Xuân Dương lại khắc khoải với sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Không những Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP nơi ông đang làm CTHĐQT là doanh nghiệp có số lao động đông nhất tỉnh (trên 15.000 LĐ). Mà ông còn là nhà thơ viết nhiều về Hưng Yên nhất (Gần 30 bài). Trong thơ của ông thể hiện đậm nét tình yêu đối với mảnh đất con người Hưng Yên nói riêng và tình yêu đối với Tổ quốc đồng loại nói chung.
  Bài thơ “Xin nắm những bàn tay” của ông đã đạt giải nhất trong cuộc thi sang tác viết về Phụ nữ Hưng Yên.
  Chùm 2 bài thơ “Gặp lại người con gái ngâm bài thơ lửa đèn”, “Đón mẹ về thăm Phố Hiến” đã đạt giải nhì cuộc thi viết về lực lương vũ trang Hưng Yên,
 Thơ của ông cũng đã được nhiều nhạc sỹ chọn để phổ nhạc. Trong dịp thi ca khúc viết về Hưng Yên năm 2016 (nhân dịp 20 năm tái lập tỉnh): Trong số 18 giải được trao/ tổng số 142 ca khúc dự thi; thì có 3 ca khúc đã lấy thơ của ông làm lời cho ca khúc.
  Trong khuôn khổ của bài viết ban biên tập giới thiệu cùng độc giả:
8 bài thơ
Và 1 ca khúc:
“Hưng Yên – Phố Hiến” Nhạc: Trần Đức Chính – Lời: Thơ Xuân Dương

bia-thuong-gia 

HƯNG YÊN – PHỐ HIẾN
 
Ta đưa em về quê ta: Hưng Yên
Thăm đền tình yêu Tiên Dung - Đồng Tử
Văn miếu Xích Đằng, chùa Chuông, chùa Phố
 Theo những con đường, Phố Hiến ngược thời gian
 
Phượng đơm hồng, quyên vừa gọi hè sang
Nhãn đậu trái, sen đầm đang khoe nụ
Nắng lấp lóa đảo cò đầm An vũ
Đưa ta trở về trong câu hát mẹ ru
 
Ta đi tìm bóng dáng một Lầu Thơ
Nơi thi nhân xưa chờ trăng Bán Nguyệt
Ta đi tìm giữa sông Hồng sóng biếc
Bóng dáng thương thuyền neo đậu bến sông xưa
 
Ta cùng em đi dọc giữa hai bờ
Hưng Yên hôm nay – ngày xưa Phố Hiến
Ta cùng nhau hồi sinh dòng hoài niệm
Phố Hiến thứ nhì – thành hiện thực tương lai!
 
QUÊ TA PHỐ HIẾN
 
Quê ta đẹp bốn mùa hoa
Mình về Phố Hiến với ta thì về
Xuân - nồng hương bưởi vườn quê
Hạ - bừng hoa đỏ ven đê sen hồng
Thu - vàng đồng cúc đơm bông
Đông - đào chúm chím đợi mong xuân về
Dùng dằng một thoáng hương quê
E mình đã đến chẳng về được đâu!
 
Say người - đông thắm môi trầu
Say thơ - hồ Nguyệt trải mầu trăng thu
Say hè -  vọng sáo diều ru
Tiên Dung Đồng Tử* -  xuân du say tình
 
Hà Nam, Hà Nội, Thái Bình
Đông, đoài, nam, bắc đợi mình ghé sang
Xưa thì còn ngại đò ngang
Nay cầu đã bắc mời nàng về chơi
Rượu nồng một chén giao bôi
Vui cò chao nắng, mừng lời trống quân
 
Bốn mùa chẳng phải đợi xuân
Mình về đi! Để một lần gặp nhau.
Cùng say mật nhãn, hương cau
Say trăng Bán Nguyệt, say bầu rượu Trương**
Say tình say sắc say hương
Mình đi, có thấy nẻo đường ngẩn ngơ?
 
Tiên Dung – Đồng Tử*: Một hội đền tình yêu ở Hưng Yên tổ chức vào 12/2 AL hàng năm
rượu Trương**: Một loại rượu ngon của Hưng Yên
 
THÁNG BA PHỐ HIẾN
 
Tháng Ba trở về Phố Hiến
Đi dọc đường chiều Nguyễn Du
Chợt gặp mầu hoa gạo đỏ
Nghe mênh mang dâng hồn thơ
 
Con đê xanh nghiêng chiều nắng
Nguyệt Hồ xanh nghiêng bóng mây
Áo dài xanh ai khép đợi
Để hương đồng bối rối say!
 
Tháng ba trở về Phố Hiến
Ngang trời chao cánh diều bay
Đường ươm vàng mầu hoa nhãn
Bâng khuâng nỗi nhớ dâng đầy
 
   BÌNH MINH PHỐ HIẾN
 
Phố Hiến bình minh đã ửng rồi
Làng quê phố thị rộn muôn nơi
Đồng xanh trải rộng hoa bừng đất
Nhà máy vươn cao điện sáng trời
Sức trẻ, tâm già chung dựng nước
Lòng dân, ý Đảng góp xây đời
Nụ cười rạng rỡ bao gương mặt
Phố Hiến bình minh đã ửng rồi
 
   ĐÓN MẸ VỀ THĂM PHỐ HIẾN
 
            Kính tặng các Mẹ Việt Nam Anh Hùng
 
Con đón Mẹ về thăm Phố Hiến
Nơi quê hương anh dũng tảo tần
Nơi dấu tích - một thời - cửa biển
Nơi Bác Hồ về chống hạn cùng dân
 
Mẹ thấy không: xung quanh hồ Bán Nguyệt
Những cây dừa, cây liễu rủ sum xuê
Mẹ có nghe trong thì thầm tiếng gió
Có cả lời con Mẹ, vẫn cùng đi
 
Con đưa Mẹ thăm chùa Chuông, chùa Phố
Trong lung linh tĩnh lặng Phật đài
Dẫu cuộc đời có còn là “bể khổ”
Thì nghĩa Đảng, tình Dân cũng giúp Mẹ nguôi ngoai.
 
Mẹ có vui, khi quê mình Phố Hiến
Đang vươn lên sau bom đạn thăng trầm
Sông cá lượn, đất ươm vàng quả ngọt
Những công trình vươn bóng tựa chồi xuân
 
Con đón Mẹ về thăm Phố Hiến
Nơi sông Hồng bồi đắp phù sa
Như đời mẹ đã dành tất cả
Cho đất này kết trái, nở hoa.
 
ĐIỂM TỰA LÒNG CON
 
Con đã trở về bên mẹ, mẹ ơi!
Những đứa con đi khai hoang mở đất
Những tháng năm tiếp bước cha đánh giặc
Mong mỏi trở về mảnh đất quê hương
 
Con trở về tìm câu hát mẹ thương
Lặn lội cánh cò tảo tần mưa nắng
Tìm lại dòng sông phù sa đỏ nặng
Với rặng nhãn lồng trĩu quả vàng mong
 
Con trở về với bến nước ven sông
Tìm lại dấu chân dùng dằng in trên cát
Nơi bạn gái tiễn người đi đánh giặc
Mà thời gian, sóng nước chẳng mờ phai 
 
Con trở về tìm lại áng thơ xưa
Của những thi nhân lưu trên Hồ Nguyệt
Và lắng nghe lời thì thầm sóng biếc
Kể lại một thời Phố Hiến – Sơn Nam
 
Quê hương ơi trải bao nỗi gian nan
Trị thủy xây làng diệt thù giữ nước.
Những chiến thắng lẫy lừng dẹp tan quân xâm lược
Hàm Tử sóng vẫn Hồng, Dạ Trạch sậy còn xanh.
 
Quê hương ta qua bao nỗi thăng trầm
Nay đã thấy ngát xanh trời Phố Hiến
Hoa trái rực đồng, xưởng bừng ánh điện
 Ánh mắt nụ cười nhen dậy ước mơ
 
Con thấy quê mình mang dáng một lầu thơ
Trong Văn Miếu xích Đằng trong ánh trăng Hồ Nguyệt
Con đã thấy giữa sông Hồng sông Luộc
Ý chí những con người đủ sức vượt trùng khơi
 
Con lại tìm về Hưng Yên Mẹ ơi!
Thăm đền tình yêu Tiên Dung Đồng Tử
Nghe sóng hát một tình yêu bất tử
Cho con vững lòng yêu quê hương lắm
Mẹ hiền ơi!
 
NHỚ QUÊ
 
Phố Hiến đi xa vẫn đợi về
Gối đầu hương cỏ ngủ triền đê
Nụ sen thắm đỏ bao đường đợi
Hoa nhãn ươm vàng những lối đi
Chấp chới Đảo Cò chiều – thủy mạc 
Long lanh Hồ Nguyệt sớm - tranh quê
Mới hay: quê mẹ, ai quên được?
Xa cách bao năm vẫn ngóng về!
 
BẾN TÌNH YÊU
 
Cùng em trẩy hội tìm thơ
Sông Hồng thả mái xuôi chờ gió xuân!
"Bến tình yêu" ghé dừng chân
Bước theo lối cũ gót trần Tiên Dung
Lau xanh, cát trắng, nắng hừng
Mắt trao nhau, bỗng xuân bừng tứ thơ
 
                                               N.X.D
 
"Bến tình yêu": Đền thờ Chử Đồng Tử - Tiên Dung _ Một thiên tình ca bất tử.

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Quảng cáo
congnhan12345
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Trong ngày: 128
Trong tuần: 572
Lượt truy cập: 384150

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ GIỚI THIỆU!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH, NHÀ VĂN CẦM SƠN! RẤT NHIỀU BỨC ẢNH CỦA NGÀY HÔM ĐÓ ĐÃ CÙNG VỚI BÀI NÓI CỦA TÔI LÀM NÊN KHÔNG KHÍ TƯƠI VUI, HÀO HỨNG CỦA BUỔI RA MẮT SÁCH! CHÚC MỪNG NHÀ THƠ LÊ TUẤN LỘC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CHÚC MỪNG TS NHÀ THƠ LÊ TUẤN LỘC VỚI TẬP THƠ ĐỘC ĐÁO, IN ĐẸP!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÁI PHỤC BÀ MÂY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Thuộc loại "chuyện bây giờ mới kể" đây! Cám ơn tác giả! Mượn lời bà SUỐI để nói về bà MÂY: "Bái phục bà MÂY" ! Haiza!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN VÀ BAN BIÊN TẬP ĐÃ ĐĂNG BÀI VIẾT NHÂN DỊP NHÀ THƠ NGUYỄN HUY HOÀNG RA MẮT TUYỂN THƠ VÀ TRUYỆN KÍ TẠI HỘI TRƯỜNG HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM!

 
Xem toàn bộ
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email: soncam52@gmail.com
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công nhân.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông Chi hội Nhà văn Công nhân.