Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

CHÙM THƠ DÂNG HƯƠNG CHIẾN SĨ GẠC MA

Phạm Trọng Thanh
 
anh_chan_dung_gui_1
 
CHÙM THƠ DÂNG HƯƠNG CHIẾN SĨ GẠC MA
                    
 Cha nhìn sao Bánh Lái*
 
  Kính tặng hai cụ Phạm Văn My, Nguyễn Thị Bích, thôn Đông Hạ, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định - thân phụ, thân mẫu Liệt sĩ Phm Gia Thiều - Thuyền phó tàu HQ. 604, Lữ đoàn Hải quân 125, hy sinh trong trận chiến đấu giữ đảo Gạc Ma, ngày 14-3-1988.
 
 
Di ảnh Liệt sĩ Phạm Gia Thiều (1959-1988)
 
In vào lòng cha
vào nỗi nhớ kẽo cà cánh võng
trời vồng lên biển sáng trước hiên nhà
chòm sao Bánh Lái
kề ngọn cau xa lắc tầm nhìn
Con tàu công binh Hải quân
trong niềm thương yêu của mẹ
 
lửa đã tắt trên ca-bin trong hầm máy
sáu mươi ba chàng trai quả cảm
bên Thuyền trưởng Anh hùng Vũ Phi Trừ
trận chiến giữ đảo sáng mười Bốn tháng Ba
hai mươi chín mùa biển sôi sóng đổ
máu đỏ thềm san hô Gạc Ma
 
Cha lắng nghe rì rầm đêm biển thở
mường tượng con về lâng lâng dải mũ
sân nhà hoa sao trời cao
bước chân người sĩ quan Hải quân bậc thềm quấn quít
các em reo: “Mẹ ơi! Anh Thiều về đây!”
mái tóc mẹ đã thành con sóng bạc
mắt mẹ bao lần hoen giọt biển chờ mong
 
Thượng úy Phạm Gia Thiều!
Cha thầm gọi tên con
buổi sáng rập rình một bầy hải tặc
lộ mặt kẻ xâm lăng pháo hạm dàn hàng
cha nghe Trường Sa vang vọng:
“Chúng con tựa vào ngực biển, cha ơi
cờ Tổ quốc thêm một lần thấm máu
khói lửa boong tàu trăm dặm biển gầm sôi...”    
 
Cha nghe con lần cuối cùng thưa mẹ:
“Con xin mẹ không phiền lòng, mẹ ơi
mẹ của con từng tiễn cha ra trận
chấp nhận hy sinh khi Tổ quốc cần
Các em Đào, Hường, Anh thương nhớ
hãy thay anh chăm sóc mẹ, cha già
Bè bạn nữa, những người tôi yêu quí
trái tim tôi một nửa ở quê mình
trong câu hát ngực con tàu rời bến
trong vòng tay cởi mở nắng sông Hồng
sân trường cũ mùa bằng lăng mực tím
mái tóc buông dài, lời hẹn còn nguyên…”
 
Phạm Gia Thiều trưởng nam!
Con về đó... trên ban thờ gia tộc
nỗi nhớ đặt lên vai cha - hồi ức
Bộ đội vượt sông Ninh đêm tập kích công đồn
sao Bánh Lái với lập lòe đom đóm
ngã ba Vô Tình du kích hẹn đầu thôn
Mẹ sinh con năm đại ngàn trở dạ
Cha đi... con đường xẻ dọc Trường Sơn
thượng nguồn Bến Hải giao quân
pháo sáng nhập nhòa bom vướng nổ
mái dầm nặng nước xiết triền sông Bé
mũ tai bèo xuyên rừng Lộc Ninh...                                                                                                   
 Ngày trở về, con ơi! Cha có
một chàng trai ra đầu ngõ đỡ ba lô
trường con học tựa cánh cung Đông Bắc
Bái Tử Long mây sóng Vân Đồn
một chàng trai mắt ngời trăm dặm biển
con lên đường cờ sao chen bến Cảng
Cha tiễn con đi
bến xuân quê câu đối đỏ cánh mai vàng
tráng khúc Bạch Đằng dào dạt khuôn ngực trẻ
thay đồng đội lái tàu thẳng hướng Trường Sa...
 

-----------
(*) Sao Bắc Đẩu còn có tên dân gian là sao Bánh Lái, theo cách gọi của những người đi biển Việt Nam.
                        
 Đà Nẵng
mình em đứng nhớ


   Tưởng nhớ Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy, quê thôn Phú Ninh, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, công binh Hải quân tàu HQ.604,Hy  sinh trong trận chiến đấu giữ đảo Gạc Ma, ngày 14-3-1988.
 
Di ảnh Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy (1968-1988)
 
Hoa thắm miệt vườn Đà Nẵng gửi Trường Sa
theo tàu tuần dương biển đảo
con tàu kéo hừng đông biển mở
để lại em cùng núi nhớ Sơn Trà
 
Để lại em - Duyên của anh
hai mươi chín mùa xuân đưa tiễn
mái tóc tương tư hơi ấm vòng tay anh
mùa bông bưởi miệt vườn trinh trắng
hẹn nhau đôi lần
anh đâu chỉ xây lâu đài trên cát sáng
bãi Mỹ Khê dàn sóng thêu ren
em và biển nâng niu bàn tay sần chai
anh - người lính dầm mình xây biển đảo
xây kè đá cột cờ Tổ quốc
giữa cuồng phong tố lốc trùng khơi
 
Anh Thủy... anh Thủy ơi...
anh và biển với em hòa giọng
tàu cập bến bờ - bờ tung hoa sóng
sóng choàng vai anh sang vai em
anh và biển là tình yêu thứ nhất
biển và em trong trái tim anh
 
kỳ nghỉ phép vô Sài Gòn tìm em
mùa bông điệp Thảo Cầm Viên còn đó                                                                               
anh hẹn đưa em về làng dệt Phú Ninh
con đường gạch đỏ tơ vàng nghiêng ngó
bến sông quê cây cầu đá phẳng lì
thềm hiên gắng đợi
thương quá mẹ già vào ra mong mỏi
chuyện hai ta
 chưa kịp ước mơ này!
 Anh ơi,
           giờ mẹ không còn
   anh không về nữa
Anh cùng đồng đội
cuốc, xẻng, xà-beng, đại liên, sắt đá
B.40 sàn thép boong tàu
trong tầm pháo giặc kia quỷ quyệt
cờ Tổ quốc một vòng ôm lẫm liệt
hóa tượng đài sừng sững Gạc Ma...
 
Ngày giỗ trận tháng Ba
Lữ đoàn Anh hùng gặp mặt
em về dâng biển vòng hoa -
       vòng nguyệt quế
tình yêu Thủy - Duyên (1) còn đây nhé
                         biển trời chứng giám
 Anh ơi,
thương nhau biết nói sao cùng
thương anh
             lắng sóng xanh vùng biển xa...

 ---------
(1) Chị D., quê Sài Gòn, người yêu của liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy. Biết tin anh hy sinh tại Gạc Ma, một thời gian sau, chị đã lập gia đình. Chị vẫn giữ quan hệ với gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy. Tên “Duyên” trong bài thơ là tên được viết thay tên thật của chị. Chuyện tình yêu giữa hai người do bà Nguyễn Thị Tươi, em dâu liệt sĩ, chủ gia đình ở Phú Ninh kể lại.

Thư nhà (1)
   Tưởng nhớ Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kiên, quê thôn Đồng Quỹ, xã NamTiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, công binh Hải quân tàu HQ.604, hy sinh trong trận chiến đấu giữ đảo Gạc Ma, ngày 14-3-1988.
 

Di ảnh Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kiên (1968-1988) trên ban thờ thân phụ thân mẫu (bên phải)
 
Mẹ ơi, con viết thư này
Tết xa quê, bút trong tay biển kề
Anh em đồng đội sẻ chia         
Với bao thương mến gửi về lời thăm
 
Mẹ thương con,  mẹ tảo tần
Thay cha gánh hết gian truân cửa nhà
Đồng gần cho đến chợ xa
Những năm bom dội mưa sa bão dồn
 
Mẹ chăm cả mấy chúng con
Lớn cao lộc ngộc - con còn trẻ thơ!
Quê nhà đất học từ xưa
Trường làng trường huyện trông chờ, mẹ lo
 
Đơn tình nguyện tuổi học trò (2)
Phải đâu lưu bút hẹn hò cùng ai
Mẹ ru con chí làm trai
Tiễn con sông Ngọc nẻo dài tóc sương
 
 Con đi... biển đảo quê hương
Bạch Đằng, Nam Triệu trùng dương dạt dào
Cam Ranh, Đà Nẵng sóng xao
Hùng binh Bắc Hải thuở nào buồm giương                                                                                              
 Thiêng liêng mộ gió hàng dương
Hoàng Sa đó... chí quật cường còn đây
Trường Sa nam bắc đông tây
Biển trời Tổ quốc những ngày bão giông
 
Con đi ngày ngóng đêm mong
Thư về xin mẹ yên lòng, mẹ ơi
Xóm làng, đầm ấm vui tươi
Các anh các chị, những nơi bạn bè
 
Vì con hôm sớm đi về
Nao nao câu hát tình quê hội làng
Thư con kính gửi mấy hàng
Trước giờ ra đảo mênh mang biển trào
 
Màu mây dải mũ trời cao
Trăng chưa khuất, mặt trời dào dạt lên
Trường Sa đây chốn trận tiền
Tàu con rẽ sóng cập miền Gạc Ma
 
Mẹ ơi, đây bức thư nhà
Ngày mai, thay đứa con xa ngẩng đầu                  
Bao la tình mẹ biển sâu
Cho con cùng với hạm tàu nhổ neo...

------
(1)Hai bức thư của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kiên gửi mẹ cùng các anh chị, trước ngày ra đảo Gạc Ma , được gia đình ông bà Nguyễn Thế Cương, Đỗ Thị Phương - anh trai, chị dâu liệt sĩ lưu giữ cùng với di ảnh liệt sĩ trên ban thờ gia tộc ở quê nhà.
(2) Theo tư liệu của địa phương và lời kể của gia đình, liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kiên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 1986, anh được biên chế vào đơn vị Hải quân vùng I trước khi về Lữ đoàn Công binh Hải quân 125, tàu HQ.604.
 
                                                                                           P.T.T
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Quảng cáo
congnhan12345
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Trong ngày: 9
Trong tuần: 474
Lượt truy cập: 370360

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN! ÔNG HLV NGƯỜI PHÁP CHƯA BAO GIỜ THÀNH CÔNG "VANG DỘI"! CÓ ĐIỀU NÀY ĐÚNG: CHẢ NÊN TRÁCH ÔNG TA NHIỀU! TRÁCH LÀ VFF QUÁ TIN ÔNG TA, KẺ CAO NGẠO, BẤT TÀI! VẬY THÔI!

 

Phạm Trọng Thanh

Cảm ơn Văn nghệ Công nhân đã lên trang chùm thơ này!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN!

 

085 589 0003

NÀNG TRUNG ÚY THÍCH ANH CẦM/ CHO NÊN CỐ Ý MỜI NHẦM...ĐÓ THÔI/ ANH RA ĐẾN TRỤ SỞ RỒI/ BẮT ANH GÔ LẠI...CHỈ ĐÒI ĐƯỢC...HÔN! HAIZA!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Cầm Sơn đã lược thuật

 

VuThaoNgoc

Ok,hay qua nha van i

 
Xem toàn bộ
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email: soncam52@gmail.com
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công nhân.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông Chi hội Nhà văn Công nhân.